Nếu như ở trận lượt đi, Muntari ghi bàn mở tỷ số giúp Inter đánh bại Catania 2-1 thì đêm thứ Sáu vừa qua, anh đã trở thành tội đồ khiến đội bóng nhận thất bại bẽ bàng. 2 phút trên sân cho 1 quả penalty và 2 chiếc thẻ vàng, Muntari đã phải trả cái giá quá đắt cho sự yếu kém và thiếu tỉnh táo của mình.
Cái tên Catania có lẽ đã đem đến cho Muntari nỗi ám ảnh bởi suốt 2 năm qua, anh đã 3 lần phải nhận thẻ đỏ trong các trận đấu gặp đối thủ này. Ngày 14-9-2008, Muntari bị truất quyền thi đấu ngay trước giờ nghỉ. 4 tháng sau, một chiếc thẻ đỏ nữa ở hiệp 1 của cầu thủ này đã đẩy đội bóng vào tình thế khó khăn. Tuy nhiên, khác với 2 trận đấu trước đó Inter đều chiến thắng, chiếc thẻ đỏ thứ ba hồi cuối tuần qua lại được ví như cú đòn mà Muntari giáng mạnh vào nỗ lực của Inter trong tình thế bị các đối thủ gây áp lực phía sau.
Đến từ Portsmouth hồi tháng 7-2008 khi Inter thất bại trong thương vụ Frank Lampard, Muntari đã trở thành mối nghi ngờ dưới con mắt của các cổ động viên Inter ngay cả khi anh lập tức ghi bàn ở trận tranh Siêu Cúp Italia với Roma. Đó là pha lập công đầu tiên trong tổng số 6 bàn cho Inter và đều có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, tất cả đã không thể che lấp được nỗi thất vọng mà Muntari gây ra. 3 chiếc thẻ đỏ và 16 thẻ vàng trong gần 2 mùa giải, một mẫu tiền vệ hay phạm lỗi như thế khiến anh tự đánh mất đi cơ hội của mình. Trên hết, phong độ mờ nhạt, đặc biệt trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây làm Mourinho thất vọng. Việc chỉ 15 lần đá chính từ đầu mùa giải và 13 lần bị thay ra cho thấy Mourinho đã không còn thường xuyên tin dùng Muntari nữa.