Sức xuân Hải Tây

Xem tin gốc 

Nhân dân - 30 tháng trước 122 lượt xem

Suc xuan Hai Tay

ND-Về xã Hải Tây những ngày cuối đông, đi chầm chậm trên con đường bê-tông dẫn thẳng ra đồng, ấn tượng đầu tiên hút vào tầm mắt là mầu vàng rực rỡ, dịu dàng của những thảm hoa cải. Phía xa những ruộng cà chua, cà-rốt, súp-lơ, cải bắp, rau đậu cũng đang vào mùa thu hoạch. Quả không sai khi Hải Tây được "vinh danh" là vùng đất dẫn đầu toàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định về sản xuất vụ đông.

"Lại thêm một năm Hải Tây cầm chắc vụ đông thắng lợi" - Chủ nhiệm HTX nông nghiệp xã Hải Tây Nguyễn Minh Thức phấn chấn khẳng định. Câu chuyện của anh cũng không quên nhắc tới những gian nan của buổi đầu tiên đưa vụ đông về với bà con trong xã. Chủ tịch UBND xã Hải Tây Trần Công Ích cho rằng: Nếu không có chủ trương dồn điền đổi thửa thì không có hàng trăm mẫu ruộng, hàng chục trang trại được chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, với những cánh đồng 50 - 70 triệu đồng/ha như hiện nay.

Còn nhớ trước năm 2000, với độc canh hai vụ lúa, người dân làm cật lực chỉ đạt mức thu nhập 30 triệu đồng/ha. Nhưng sau dồn điền đổi thửa, có sự chuyển dịch cơ cấu ba vụ rõ rệt, trong đó diện tích vụ đông chiếm 45% đã đưa Hải Tây trở thành xã đầu tiên của huyện Hải Hậu đạt cánh đồng 50 triệu/ha. Tính chung giá trị thu nhập từ ba vụ đạt tới 70 triệu đồng/ha. Trong một tương lai không xa, con số này chắc chắn sẽ còn tăng lên, đạt tới 80 - 90 triệu đồng/ha. Theo Chủ tịch UBND xã Hải Tây thì sự lạc quan ấy có đủ cơ sở. Còn bản thân chúng tôi cũng đã có những cuộc gặp gỡ với nhiều người dân Hải Tây. Nghe họ nói những câu chuyện thật, tâm sự thật mới thấm thía vùng quê nghèo thuở nào nay đang thay đổi, như bừng lên một sức sống mới tràn trề.

Ông Phạm Văn Hậu, giáo dân xóm 14, một trong những hộ xã viên có thu nhập 60 - 70 triệu đồng/ha, kể: Trước đây gia đình ông cấy hai vụ lúa, kinh tế thật sự khó khăn. Từ sáu, bảy năm nay, nhờ có vụ đông gia đình ông đã đổi đời. Cứ trên một mẫu cà chua đã cho thu nhập khoảng 30 triệu đồng. "Năm nay gia đình tôi làm thêm gần hai mẫu, thu nhập cầm chắc cũng phải 50 triệu đồng. Ngoài ra còn rau màu các loại, tổng thu nhập sáu, bảy mươi triệu đồng là chuyện tính được trong tầm tay. Trước khi làm vụ đông, có nằm mơ tôi cũng không thấy số tiền lớn vậy". - Ông Hậu vừa nói, vừa cười mãn nguyện.

Vốn quen với những câu chuyện về nghịch lý nhà nông "được mùa thì rớt giá", hay ngược lại "được giá thì mất mùa", nên tôi hay tò mò. Chẳng hạn như năm nay, với hơn 600 mẫu vụ đông, nếu được mùa thì cho gần 5.000 tấn sản phẩm. Vậy liệu có xảy ra tình trạng lại bị ép giá không? Ông Hậu dứt khoát: Chúng tôi là nhà nông nhưng giờ làm ăn cũng "cơ động" lắm. Ngoài việc nắm giá cả tại chỗ, chúng tôi còn thường xuyên liên lạc để biết được giá cả thị trường chung ra sao. Nhiều thương nhân đến mua hàng còn đùa "nông dân vùng này thính tai, dài chân lắm" nên phải trả giá cho đàng hoàng. Nói thật, sáu, bảy năm gần đây làm vụ đông, chúng tôi chỉ lo sao cho năng suất thật cao trên một diện tích để có nhiều hàng bán chứ đầu mối tiêu thụ thì không phải lo gì cả. Ông Hậu còn hồ hởi "khoe": Như năm ngoái, cả mẫu cà chua mà gia đình chúng tôi chẳng phải mang ra chợ bán quả nào. Xe thồ, xe máy, xe kéo... ra tận ruộng lấy hàng, nhiều nhà còn phải mượn người hỗ trợ thu hoạch vào lúc cà chín rộ...

Câu chuyện cứ thế rôm rả trong niềm hân hoan của ông Hậu. Tôi nghĩ đến bao hộ gia đình khác cũng đang phấn khởi với thắng lợi của vụ đông hằng năm. Từng hộ gia đình khấm khá thì thôn xóm cũng trù phú, khang trang. Chả thế mà ở Hải Tây, điện, đường, trường, trạm bề thế đều đã được bê-tông hóa, cao tầng hóa và đạt chuẩn quốc gia. Chỉ tính trong hai năm phát động, toàn bộ xóm trong xã đã có nhà văn hóa được khánh thành và đưa vào sử dụng với trị giá 130 triệu đồng trở lên/mỗi nhà. Đặc biệt, các hộ trong xã đã tự huy động được hơn hai tỷ đồng để xây dựng đường làng ngõ xóm, các công trình phúc lợi, công cộng.

Trong niềm vui về những đổi thay hôm nay, nhiều người dân xã Hải Tây chưa quên trước đây là một xã độc canh cây lúa với 40% là đồng bào công giáo. Không dịch vụ, không đò chợ, không bến bãi... Chưa kể đến cách đây 20 năm, Hải Tây còn là địa phương yếu nhất của huyện Hải Hậu về KT - XH và là một trong những điểm nóng của tỉnh Nam Định về khiếu kiện liên quan đến đất đai khi Hải Hậu thực hiện Đề án 68 giao đất ổn định lâu dài cho người lao động. Vậy mà giờ đây Hải Tây đang thay da đổi thịt hằng ngày. Đảng bộ Hải Tây 10 năm liền là đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xếp nhất nhì toàn huyện. Nhiều năm liền vùng quê này không có khiếu kiện, trình độ dân trí không ngừng được nâng lên, dân chủ được mở rộng và an ninh nông thôn luôn được giữ vững.

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Bổng, người có thâm niên 30 năm đảm nhiệm vị trí chủ chốt của xã, tâm sự: Với quần chúng thì trăm nghe không bằng một thấy. Câu tổng kết "Đảng viên đi trước, làng nước đi sau" từ xưa vẫn còn nguyên giá trị ở nơi khó, việc khó. Vì nói và làm theo Nghị quyết đòi hỏi cấp ủy phải thật sự gương mẫu đi trước đảng viên, đảng viên làm để quần chúng học tập làm theo thì sẽ có sức thuyết phục hơn cả ngàn lời nói. Ở Hải Tây, phương châm chỉ đạo gói gọn trong tám từ "dân chủ, kiên quyết, gương mẫu, hiệu quả". Ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết mở rộng vụ đông, Đảng ủy đã giao chỉ tiêu rất cụ thể. Từ gia đình Bí thư, Chủ tịch, Chủ nhiệm, các ủy viên Ban chấp hành, các đoàn thể và đảng viên gương mẫu thực hiện. Theo đó, có kiểm tra và lấy hiệu quả để đánh giá tiêu chuẩn cấp ủy, đảng viên và gia đình cán bộ hằng năm. Chính cách làm sát sườn ấy mà chỉ sau một vụ thắng lợi đã thuyết phục hoàn toàn xã viên mở rộng diện tích vụ đông...

Đi trong tiết gió mùa se sắt và phơn phớt mưa phùn cùng cảm giác lâng lâng những niềm vui mà lãnh đạo địa phương và bà con vừa chia sẻ về những đổi thay của vùng đất này, cứ ngỡ mùa xuân đã về sớm trên đồng đất Hải Tây. Thầm nghĩ, có lẽ sự kết hợp của "ý Đảng, lòng dân" hơn lúc nào hết đang thật sự nhuần nhuyễn ở nơi này, nên Hải Tây hôm nay mới tươi tắn và tràn trề sức xuân đến thế.

ÁNH TUYẾT

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang