Đầu tháng 7, các nhà cung cấp thông báo giá bao bì giấy tăng khoảng 12% nữa, giá nguyên liệu nhựa sản xuất bao bì tăng thêm 4%. Trước đó hai tháng, các nguyên liệu nhựa, giấy, hóa chất có nguồn gốc từ dầu mỏ, dung môi đã tăng từ 8 – 18%.
Theo ông Nguyễn Đăng Hiến, tổng giám đốc công ty Bidrico, tổng chi phí đầu vào của doanh nghiệp này tăng thêm 8%. “Tính từ đầu năm đến nay tổng mức tăng giá đầu vào đã vào khoảng 22 – 25%, nhưng chẳng có doanh nghiệp nào dám tăng giá cả”, ông Hiến nói.
Tương tự như vậy, ông Bùi Duy Đức, tổng giám đốc công ty Vissan phân tích: “Giá xăng tăng làm đội chi phí đầu vào. Nhà sản xuất kinh doanh trong các tháng qua còn chịu áp lực khá nặng từ những biến động tỷ giá ảnh hưởng đến xuất khẩu, đến các loại nguyên liệu nhập. Nhưng doanh nghiệp cũng ráng chịu”.
Nguyên nhân chính khiến doanh nghiệp khó lòng tăng giá là do sức mua kém. Theo tính toán của HSBC, tăng trưởng chi tiêu hộ gia đình giảm từ 7% của năm trước xuống còn 3% trong năm nay. Vì vậy, các siêu thị không chấp nhận tăng giá. Trên thực tế, doanh nghiệp mỗi ngành cũng phải “chịu đòn nhìn nhau”. Theo ông Hiến, Pepsi và Coca–Cola còn đang khuyến mãi hàng tỉ đồng quà thưởng, thì làm sao doanh nghiệp nước giải khát nào có thể tăng giá. Bà Bùi Thị Hạnh Thu, phó tổng giám đốc hệ thống siêu thị Co.opmart nói: “Saigon Co.op chỉ còn cách mở rộng mạng lưới, tăng thu từ bán số nhiều để bù đắp cho phần giảm lãi”.
Với các tiểu thương, áp lực chi phí đầu vào trong mỗi lần xăng tăng giá lại càng nặng nề hơn. Chịu ảnh hưởng nhiều nhất là các tiểu thương bán gas, bán gạo, bán hàng bách hóa giao tận nhà. Bà Mỹ Phượng, chủ cửa hàng gạo ở khu Bàu Cát cho biết: “Giá xăng tăng, tính ra lãi giảm khoảng 5%, nhưng phải chịu thôi. Lúc đầu tui định giảm bớt quà khuyến mãi, nhưng xem tới lui các chỗ khác vẫn bán như cũ, thì mình đành theo vậy”.