
Gilles Bénichou
Khi nghe tiếng bấm chuông từ sáng sớm 29-9, ông cò Michel Neyret không tin là người đến vắt sữa bò. Viên cảnh sát siêu đẳng, nhân vật số hai của sở cảnh sát Lyon, chẳng phải là trẻ con. Nhưng cũng không bao giờ nghĩ lại là cảnh sát đến tìm mình. Neyret, 55 tuổi, vốn là cơn ác mộng của bọn cướp, nỗi khủng khiếp của bọn phóng xe bạt mạng, kẻ truy sát bọn ác ôn từ suốt 30 năm qua, lại bị tra tay vào còng số 8. Tội danh: hối lộ, lợi dụng chức quyền, cấu kết côn đồ và cả... buôn lậu ma túy. Tất cả!
Từ bốn tháng qua, cảnh sát của cảnh sát đã giăng bẫy chờ ông. Cách nay mấy tuần lễ, khi thanh tra đến Lyon để chuẩn bị cho một mẻ lưới lớn, họ viện cớ điều tra một quan chức về hưu, có quan hệ với một bà vợ bé. Neyret không một chút nghi ngờ. Từ đầu tháng 9, tất cả đã sẵn sàng ra quân. Nhưng họ còn phải kiên nhẫn thêm chút nữa. Một nhà điều tra cho biết: Phải chờ thượng cấp của ông ta, Claude Catto đi nghỉ hè trở về vào ngày 19-9. Nếu bắt giữ trước đó, cảnh sát tư pháp Lyon hoàn toàn mất đầu. Nó tạo điều kiện cho ông được hưởng vinh quang lần cuối cùng: xuất hiện trên kênh truyền hình M6, được quay trước đó mấy tháng. Người ta nhìn thấy Neyret có mặt ở trường bắn, tại tòa án, với cả bộ sậu thuộc cấp. Ba tuần sau, ông ngủ trong trại giam Santé...
Đến từ Paris hôm sau ngày Neyret bị bắt, giám đốc cảnh sát tư pháp trung ương Christian Lothion nói với đồng nghiệp trong một cuộc họp: Michel Neyret đã từng là bạn của tôi và một cảnh sát xuất sắc. Ông ta không còn là bạn tôi nữa và cũng không còn là cảnh sát. Một trang lịch sử của cảnh sát đã được lật qua. Thật oái oăm, sự sụp đổ của Neyret và thuộc hạ lại xuất phát từ một thành công của cảnh sát!
Cách nay chưa đầy một năm, tháng 11-2010, trung đoàn trấn áp ma túy bắt được 110kg cocaine trong một căn hộ ở vùng ngoại ô sang trọng của thành phố Paris. Trị giá lô hàng: 7 triệu euro! Chỉ có điều: tên thủ lĩnh mạng lưới Gilles Tépíe đã chạy thoát bằng chiếc xe hơi tốc độ trên đường phố Neuilly. Tên vô lại gốc ở Martini này từng bị kết án vì tội giết người và là kẻ cung cấp “hàng trắng” chủ chốt cho các hộp đêm tại Paris. Hắn đi về hướng Caracas. Theo dõi điện thoại của thân nhân hắn, cảnh sát phát hiện một kẻ quen thuộc của thành phố Lyon lúc về đêm: Gilles Bénichou. Từng bị kết tội lừa đảo, hắn tự xưng mình là diễn viên điện ảnh. Nhưng hắn chỉ xuất hiện ngắn ngủi hai lần trong các phim truyền hình và một vai phụ trong Người Lyon của đạo diễn Olivier Marchal nói về một băng cướp. Bénichou nổi tiếng kỳ khôi trên sàn quay. Một diễn viên kinh ngạc nói: Hắn hào phóng cực kỳ, tặng bạn bè những món quà giá trị cao hơn tiền đóng phim rất nhiều.
Qua điện thoại, “diễn viên” này cố trấn an tên buôn lậu đang lẩn trốn ở Venezuela. Hắn dựa vào uy thế ông bạn cảnh sát Michel Neyret của mình! Cảnh sát Paris bắt đầu điều tra về con người này. Họ phát hiện Neyret vừa được y bao một chuyến đi du lịch sang Marrakech. Ông ta còn quan hệ với em họ của Bénichou, tên Stéphane Alzraa. Bị kết án một năm tù vì tội lừa đảo (lập công ty điện thoại ma) vào tháng 6-2010, hắn đang tại đào. Tuy nhiên, gã người Pháp gốc Do thái 31 tuổi này lại sống trong một biệt thự sang trọng tại Cannes, bên cạnh vô số gái đẹp và xe hơi de luxe. Hắn mời ông bạn cảnh sát Michel Neyret đi nghỉ cuối tuần, bao biện mọi phí tổn. Một đồng nghiệp nhận xét: Đúng là Michel không hề vô cảm trước gái đẹp vùng biển.
Thế là ông cò bị theo dõi. Những cú điện thoại của ông ta nói về những vụ ăn cắp ma túy trong kho tang vật. Chiếc xe hơi của một “ông cậu” bị hư hại khi cảnh sát đuổi bắt, Neyret liền hứa hẹn: Tao cho mày 10kg để bồi thường, được chưa? Trương mục ngân hàng của ông ta và bà vợ Nicole, chủ một khách sạn xinh đẹp ở Vienne, vùng Isère bị lục soát.
Các quan tòa Gachon và Robert còn kết Neyret tội buôn lậu ma túy. Các luật sư cãi lại: Những kết án vô căn cứ. Có người còn nói: Đó là một cảnh sát thiên tài. Trong lúc các ông sếp khác cần 15 binh sĩ để đánh một mẻ lưới, ông chỉ cần 5 người và thành công mỹ mãn. Michel rất thông thạo thế giới tội phạm.
Trong 20 năm truy quét các băng đảng tại Lyon, Neyret đã trở thành một huyền thoại. Nổi tiếng nhất là vụ bắt 4 tên tù vượt ngục tại Luynes, năm 2003, trong đó có tên Toulon Franck Perletto. Chiến công này khiến ông được lãnh huy chương Bắc đẫu Bội tinh, ngang hàng với Frédéric Péchenard, tư lệnh cảnh sát quốc gia. Để thực hiện nhiệm vụ, Neyret phải sống xa vợ và con gái. Một thuộc cấp kể lại: Ông ta sống một mình và thường đi ra ngoài. Charles Pellegrini, chuyên đối phó các đảng cướp lớn, phân tích: Tiền bạc và đàn bà là hai nhược điểm của ông ta. Nó đã biến một cảnh sát thành tên côn đồ.
(L.N.O 12-10)