GiadinhNet - 4 năm trước, khi U23 Việt Nam thảm bại 0-4 trước U23 Singapore trong trận tranh HCĐ SEA Games 24, Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã gọi đó là một "trận thua nhục".
Bởi cái "nhục" ấy, VFF sau đó đã phải họp khẩn và sa thải HLV A.Riedl để cứu tương lai bóng đá Việt. 4 năm sau, "vật đổi sao dời", U23 Việt Nam lại trải qua một "trận thua nhục" nữa. Chỉ có điều, khác với lần trước, VFF chưa hành động gì và trận thua này chỉ mang đến cho người hâm mộ cảm nhận về sự phá sản của cả một nền bóng đá.
Còn nhớ SEA Games 25 tại Lào, bóng đá nam thất bại nhưng niềm tin vào nền tảng tương lai của đội tuyển trong người hâm mộ thì không hề suy giảm. HLV Calisto thời điểm đó đã quy tụ được một thế hệ cầu thủ trẻ đầy tài năng, triển vọng như Thành Lương, Đình Tùng, Trọng Hoàng và cả một lối chơi bóng bật nhỏ hợp lý, rất đặc trưng cho bóng đá Việt Nam phát triển trong tương lai lâu dài. Tiếc thay, sau 2 năm tròn, nền tảng vững vàng ấy đã hoàn toàn bị phá hủy.
Nếu như trận bán kết trước U23 Indonesia, người ta nhìn thấy ở các cầu thủ U23 Việt Nam sự thua sút hoàn toàn đối thủ về thế trận, về trình độ thì đến trận tranh HCĐ gặp U23 Myanmar, đội từng bị chính U23 Việt Nam hạ đo ván 0-5 trước thềm SEA Games 26, các học trò HLV Falko Goetz thậm chí đánh mất luôn tinh thần thi đấu, sự phản kháng trước tình thế khó khăn. Một đội bóng không sức mạnh, không bản sắc và không cả khả năng phản kháng thì không bao giờ có thể vươn tới những đỉnh cao vinh quang trong cuộc đua tranh khắc nghiệt.
Nhìn sang đối thủ U23 Malaysia đã trải qua hai kỳ SEA Games liên tiếp bước lên đỉnh cao bóng đá trẻ khu vực. SEA Games này, chiến thắng của họ còn thuyết phục hơn, khi nó thể hiện tính kế thừa từ đội ngũ cầu thủ đến người chỉ đạo. Nó chứng tỏ, người Mã không hề ngủ quên trên đỉnh cao sau những thắng lợi hoành tráng tại SEA Games 25, tại AFF Cup 2010. Nhờ thế, họ đi lên. Còn bóng đá Việt Nam, từ vị thế của ứng cử viên hàng đầu đã cho thấy mình tụt hậu không chỉ với Malaysia trong đấu trường khu vực. Một bức tranh tương phản đầy cay đắng.
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã gửi lời xin lỗi người hâm mộ sau thất bại. Nhưng điều bóng đá Việt Nam cần là một cuộc đại phẫu với công tác đào tạo trẻ đang "rỗng ruột" của mình chứ không phải những phát biểu "đãi bôi" kiểu xoa dịu, hay thậm chí là quy trách nhiệm hoặc sa thải HLV Falko Goetz. Chợt giật mình. 2 năm nữa đã là SEA Games 27 tại Myanmar và lúc này đây, sau thế hệ của Thành Lương, Trọng Hoàng, Đình Tùng... bóng đá trẻ của chúng ta chẳng còn gì cả.
Gia Mẫn