Uruguay là nhà vô địch đầu tiên của bóng đá thế giới. Ở giải đấu diễn ra trên sân nhà vào năm 1930, Uruguay đã đánh bại Argentina 4-2 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch một cách thuyết phục. 20 năm sau, người Uruguay lại bước lên đỉnh cao vinh quang thêm một lần nữa chiến thắng Brazil khi giải đấu được tổ chức ở chính Brazil.
Người ta bảo rằng nếu Uruguay không từ chối tham dự World Cup 1934 và 1938 vì... giận một số đội bóng Châu Âu đã không tới tham dự giải đấu do nước họ đăng cai tổ chức, thì rất có thể chính đội bóng Nam Mỹ này chứ không phải là Brazil mới là những người đầu tiên được vĩnh viễn sở hữu Cúp Vàng Jules Rimet. Bóng đá Uruguay được nhớ tới vì đã có 2 lần lên đỉnh. Bóng đá Hà Lan được nhớ tới vì 2 lần... suýt lên đỉnh.
Như Uruguay trong những năm đầu tiên, người Hà Lan thống trị bóng đá thế giới trong những năm 70 của thế kỷ trước với triết lý chưa từng được thấy trước đó mang tên "bóng đá tổng lực". Tuy nhiên, thế hệ vàng của bóng đá Hà Lan, gồm những Johan Cruyff, Johan Neesken, Jonny Reb…, đã chỉ có thể chinh phục các khán giả bởi thứ bóng đá bùng nổ và đậm chất cống hiến mà họ chơi, chứ không thể chinh phục được đỉnh cao vinh quang. Ở World Cup 1974 và World Cup 1978, "cơn lốc màu da cam" đều có mặt trong trận chung kết, nhưng rồi cuối cùng đều để thua trong tiếc nuối.
Sau lần đăng quang cuối cùng, bóng đá Uruguay lụi tàn dần và không bao giờ còn tìm lại được ánh hào quang xưa. Thành tích tốt nhất của đội bóng áo xanh nước biển tính đến trước kỳ World Cup 2010 này là lọt vào bán kết của World Cup 1970. Sau hai lần liên tiếp có mặt trong trận chung kết ở những năm 70 của thế kỷ trước đã nói ở trên, Hà Lan cũng không có lần nào làm được điều tương tự và vẫn được biết tới vì thói quen chơi tưng bừng ở vòng ngoài trước khi gục ngã đau đớn ở những thời điểm quyết định.
Cả Uruguay và Hà Lan đều biết rằng cần phải có một sự thay đổi và đây chính là thời điểm tốt nhất để họ làm điều đó. Theo những cách khác nhau, sự có mặt của Hà Lan và Uruguay ở bán kết là không nằm trong sự chờ đợi của nhiều người. Không ai có thể ngờ Uruguay - vốn là đội cuối cùng của Nam Mỹ đoạt vé tới Nam Phi (phải đá play-off) - lại chính là đội bóng Nam Mỹ duy nhất còn sót lại sau vòng tứ kết. Và cái cách họ tồn tại cũng thật nhiều điều đáng nói.
1h30 ngày 7.7: Hà Lan - Uruguay
0.89*0:3/4*1.05 hoặc 1.33*0:1*0.69
0.80*2*1.11 hoặc 1.11*2 1/4*0.80
Dự đoán: 2-1.
Cũng chẳng ai có thể ngờ là Hà Lan, sau hiệp 1 bạc nhược trước Brazil ở tứ kết, lại có thể vùng lên mạnh mẽ để lội ngược dòng trong hiệp 2 và loại đội bóng được đánh giá cao nhất ở vòng chung kết lần này. Quá nhiều bất ngờ, quá nhiều may mắn đã đứng bên Uruguay và Hà Lan trong hành trình vừa qua.
Sau đêm nay, sẽ chỉ còn một đội được thần may mắn ủng hộ. Điều đáng tiếc cho Uruguay là trận này họ sẽ không có tiền đạo chủ lực Luis Suarez - người vốn rất hiểu bóng đá Hà Lan do đang chơi bóng trong màu áo Ajax. Suarez bị treo giò vì lỗi dùng tay chơi bóng ở trận gặp Ghana. Tuy nhiên, Hà Lan cũng phải chịu những tổn thất không nhỏ ở hàng thủ khi tiền vệ phòng ngự Nigel de Jong và hậu vệ phải Van der Wiel cũng bị treo giò.
Về lý thuyết, Hà Lan được đánh giá cao hơn hẳn so với Uruguay. Nhưng nếu đội bóng áo da cam vẫn giữ thói quen chỉ chơi tốt trong hiệp 2 như thời gian vừa qua, thì họ có thể sẽ phải trả giá đắt.