Theo HLV Nguyễn Văn Thịnh, đêm trước trận đấu này, nhiều người ném gạch đá tấn công làm vỡ kính xe chở đội bóng vừa đến khách sạn Ngôi Sao. Sự việc khiến nhiều cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An sợ hãi, kết quả là họ mất ngủ và mất cả tinh thần chiến đấu khi bước ra sân Lạch Tray.
Có thể ông Thịnh cay vì bàn thua đúng vào phút cuối nên giọng tố khổ rất gay gắt nhưng việc đội khách bị khủng bố tinh thần là không thể chấp nhận được.
Đây không phải là lần đầu tiên cổ động viên Hải Phòng quậy và chắc chắn CLB Hải Phòng sẽ bị VFF phạt tiền nặng vì không bảo đảm an toàn cho đội khách. Thế nhưng hậu quả của sự quá khích ấy đã khiến Sông Lam Nghệ An lãnh đủ.
Nếu tính cho sòng phẳng với vài chục triệu đồng nộp vào hầu bao của VFF để gây hoảng loạn cho đối thủ nhằm dễ dàng lấy ba điểm thì có còn công bằng trong bóng đá?
Ở đây cần phải minh bạch với nhau hơn, liệu đấy có phải là một chiêu của phía Hải Phòng để làm nhụt ý chí của đối thủ và trách nhiệm của ban tổ chức sân có nhiệm vụ bảo vệ đội khách trước, trong lẫn sau trận đấu? Bởi đã một lần ở lượt đi, cổ động viên Hải Phòng đã từng xô xát với người dân huyện Diễn Châu (Nghệ An) thì lần này ban tổ chức phải tìm cách ngăn ngừa chứ không phải để sự đã rồi và bao biện nằm ngoài tầm kiểm soát.
Các nhà làm bóng đá Hải Phòng có thể bình thường hóa với những sự cố có hệ thống của các cổ động viên nhà nhưng VFF và các cơ quan chức năng thì không thể bó tay. Có thể rồi đây sẽ có nhiều chiêu khủng bố đội khách nếu vụ việc vừa qua bị VFF để cho chìm xuồng.
Đã từng có vụ khủng bố đội khách như thế
Mùa giải 1997, một ngày trước trận lượt về trên sân Lạch Tray giữa Công an Hải Phòng và Công an TP.HCM, tại trước khách sạn Hàng Hải, đội bóng Công an TP.HCM từng bị quậy đến hoảng loạn và mất ngủ bởi nhóm cổ động viên quá khích Hải Phòng. Hàng chục chiếc xe phân khối lớn rú ga liên tục, inh ỏi, cùng những lời chửi rủa các thành viên đội Công an TP.HCM được nhóm cổ động viên quá khích thực hiện rất chuyên nghiệp. Nghiêm trọng hơn là nhiều cổ động viên Hải Phòng còn đòi cắt gân các cầu thủ Công an TP.HCM, trong đó đội trưởng Lê Huỳnh Đức bị dằn mặt dữ nhất.
Liên tục như thế cho đến sáng hôm sau khiến các cầu thủ Công an TP.HCM mất ngủ và lo lắng cho trận đấu sắp tới. Kết quả là trận đấu ấy, các cầu thủ Công an Hải Phòng bất chiến tự nhiên thành vì cầu thủ Công an TP.HCM không còn sức để đá.
N.HUY
Thêm vụ cán bộ sân Thiên Trường hành hung đội T&T Hà Nội
Cùng ở vòng đấu 21, cầu thủ Đại Đồng của T&T Hà Nội đã bị ba cán bộ có đeo thẻ làm nhiệm vụ ở sân Thiên Trường đuổi đánh. Đại Đồng đến giờ vẫn còn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Các thành viên ấy cầm gạch, đá đuổi ném trúng vai em”. Cùng số phận với Đại Đồng, cầu thủ ngoại Benicio bị các thành viên ở sân Thiên Trường dùng vật sắc rạch vào mí mắt khiến cầu thủ này phải khâu. Mọi việc bắt đầu từ những va chạm của cầu thủ hai đội, các thành viên của ban tổ chức sân Thiên Trường đã có lời qua tiếng lại với cầu thủ đội khách, rồi sau đó chuyển qua tấn công. Theo HLV Hữu Thắng thì trong những thành viên xuất hiện và chửi rủa lẫn kích động có cả ông Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Nam Định Đỗ Thanh Xuân.
Với vấn đề nghiêm trọng ở vòng đấu 21 này, Ban kỷ luật VFF không thể làm ngơ và nên mở cuộc điều tra để làm sáng tỏ, đồng thời có những bản án thích đáng để giữ lại kỷ cương cho giải đấu đang có chiều hướng loạn và nhiều tiểu xảo ở những vòng đấu cuối.
NH