Stuttgart trông chờ “tinh thần Đức”

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - Thể Thao - 28 tháng trước 45 lượt xem

Stuttgart trong cho “tinh than Duc”

TT - Trước đương kim vô địch Barca có ưu thế sân nhà cùng lợi thế tỉ số và hơn hẳn lực lượng, Stuttgart đang trông chờ tinh thần “thép” của người Đức sẽ giúp họ làm nên chuyện trong trận lượt về vòng 1/16 vào 2g45 rạng sáng mai 18-3 (giờ VN).

Hai ngôi sao Messi (trái) của Barca và Cacau của Stuttgart đụng độ trong trận lượt đi hòa 1-1 tại Đức. Ai sẽ thắng ở lượt về? - Ảnh: Reuters

Ít ngày trước chuyến làm khách đến sân Nou Camp, các cầu thủ Stuttgart đã có cơ hội xem chiến thắng “năm sao” 3-0 của Barca trước Valencia với cú hattrick của Lionel Messi ở vòng 26 Giải vô địch Tây Ban Nha. Những pha đi bóng lả lướt đậm chất nghệ sĩ của Messi làm người xem cảm giác không có hàng phòng ngự nào đủ sức ngăn cản tiền vệ người Argentina này ghi bàn.

Tại Nou Camp, HLV đội Stuttgart Christian Gross không chỉ đau đầu với bài toán cản Messi ghi bàn. Bên cạnh Messi còn là những Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic... đều thừa sức chọc thủng lưới Stuttgart vốn sở hữu hàng phòng ngự rất thiếu ổn định. Chưa hết, Stuttgart còn phải đối diện với sức ép kinh khủng của cả trăm ngàn khán giả trên sân Nou Camp, đồng thời phải tìm cách ghi bàn để đảo ngược kết quả hòa 1-1 ở trận lượt đi trên sân nhà.

Nói tóm lại, cơ hội để Stuttgart đi tiếp mong manh như sợi chỉ mành. Chính vì thế, hầu hết chuyên gia bóng đá thế giới đều tiên đoán Barca dễ dàng chiến thắng. Thậm chí có chuyên gia tiên đoán Barca sẽ thắng cách biệt ba bàn trở lên.

Lịch truyền hình Champions League

Barcelona - Stuttgart: 2g45 ngày 18-3 trên VTV3 và HTV2 (S7 phát lại 5g30, HTV2 phát lại 10g20).

Bordeaux - Olympiacos: 2g45 ngày 18-3 trên S7 (S3 phát lại 5g30).

Barcelona - Stuttgart: 2g45 ngày 18-3 trên VTV3 và HTV2 (S7 phát lại 5g30, HTV2 phát lại 10g20).

Bordeaux - Olympiacos: 2g45 ngày 18-3 trên S7 (S3 phát lại 5g30).

HLV đội Stuttgart Gross thừa nhận: “Trong bất cứ thời điểm nào Barca vẫn rất mạnh. Họ có những hảo thủ đủ sức xoay chuyển tình thế những trận đấu lớn. Nhưng tôi vẫn tin vào đội bóng do mình dẫn dắt. Chúng tôi còn một trận đấu để có thể xoay chuyển cục diện”.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn của trang web Liên đoàn Bóng đá châu Âu (uefa.com), tiền vệ Aliaksandr Hleb (Stuttgart) nói: “Barca đang chơi thứ bóng đá tốt nhất, với những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Nhưng chúng tôi vẫn có cơ hội vì mọi việc đều có thể xảy ra trong bóng đá. Điều quan trọng là chúng tôi cần tập trung tối đa và thể hiện sự chắc chắn trong trận đấu”.

Dù rơi vào thế buộc phải có bàn thắng nhưng Stuttgart chắc chắn sẽ không mạo hiểm chơi đôi công với Barca. Nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục sử dụng lối chơi sở trường phòng ngự phản công, với sự năng động của hai cầu thủ chạy cánh là Timo Gebhart và Alexander Hleb cùng sự săn bàn nhạy bén của tiền đạo Đức gốc Brazil Cacau. Ở trận lượt đi, chính Cacau đã chọc thủng lưới Barca trong một tình huống tấn công nhanh bên cánh phải. Cacau đã ghi được tám bàn thắng cho Stuttgart mùa này và vừa được nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức” trong tháng 2.

Cacau là niềm hi vọng lớn nhất của đội khách. Nhưng một Cacau hay Hleb có nhiều duyên nợ với Barca (Hleb được Barca cho Stuttgart mượn) khó có thể làm nên chuyện lớn trước dàn sao của HLV Pep Guardiola. Chính vì vậy, điều HLV Gross trông chờ nhiều nhất là tinh thần “thép” của người Đức sẽ giúp đội bóng ông vượt qua khó khăn. Stuttgart cần phải chứng minh bản lĩnh vững vàng để có thể đối chọi với đối thủ hơn họ mọi phương diện.

Nếu Stuttgart phát huy được sức mạnh này, họ hứa hẹn sẽ tạo nên bất ngờ lớn nhất ở Champions League mùa này.

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Tổ chức
Động từ
Danh từ
Tên người
Từ chuyên môn
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang