(TT&VH) - Dù chỉ mang tính chất tạm bợ, nhưng mối tình xưa giữa tiền vệ người Belarus và đội bóng Đức đã được nối lại. Cái giá cho cuộc tái hôn này là khoản tiền lương bốn triệu euro của Hleb mà Stuttgart phải gánh, kể ra cũng còn rẻ chán.
Thay vì đến Inter theo hợp đồng cho mượn một năm, điều khoản đi kèm trong vụ chuyển nhượng - đổi chác Samuel Eto’o lấy Zlatan Ibrahimovic của Barcelona, Hleb đã nghe theo tiếng gọi của tình yêu cũ từ Stuttgart. Trong con mắt của tiền vệ 28 tuổi người Belarus, Giussepe Meazza cũng lắm cạm bẫy chẳng kém gì Nou Camp và chẳng có cơ sở nào để anh tin rằng ở Inter, anh không phải ngồi dự bị nhiều như tại Barcelona, đặc biệt khi ngồi trên băng ghế chỉ đạo của nhà đương kim vô địch Serie A lại là Jose Mourinho, một cá tính “hâm hâm, chập chập” có phần rất khó hiểu. Trở lại Stuttgart có lẽ là sự lựa chọn đúng đắn nhất vào lúc này của Hleb, bởi trên đất Đức, anh sẽ có cơ hội làm lại tất cả, từ đầu.
Stuttgart, đội bóng thứ hai trong sự nghiệp cầu thủ của Hleb, từng là bệ phóng đưa anh trở thành một tài năng bóng đá xuất chung của đất nước Belarus, một tiền vệ tấn công đa năng và xuất sắc tầm cỡ châu Âu. Không phải ngẫu nhiên mà vào mùa Hè 2005, một nhà cầm quân nổi tiếng ít chi tiêu như Arsene Wenger lại chấp nhận bỏ ra 15 triệu euro để đưa anh từ Bundesliga sang Premier League, rời Stuttgart gia nhập Arsenal. Suốt năm năm khoác áo Stuttgart, từ 2000 cho đến 2005, Hleb đã trưởng thành vượt bậc, trở thành ngôi sao sáng nhất của đội bóng này. Đặc biệt, anh để lại rất nhiều ấn tượng trong mùa giải 2002-2003 mà Stuttgart đã chơi cực hay ở cả Bundesliga lẫn Champions League dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Felix Magath.










