Lý do? Thứ nhất, nếu Sam Allardyce không từ bỏ vụ này, chắc chắn Stuttgart sẽ lại thất bại. Bởi vì, Blackburn Rovers đã đề nghị trả cho Zenit số tiền 9 triệu bảng. Nghĩa là cao hơn con số 10 triệu euro mà đội bóng Đức đã đưa ra. Thứ hai, ai cũng biết kể từ sau khi tỏa sáng cùng Zenit mùa giải đội bóng này giành chức vô địch UEFA Cup, phong độ của Pogrebnyak là không tốt. Chính vì thế, ai biết được cầu thủ này liệu có thể thay thế xứng đáng vị trí của Gomez hay không. Ít nhất là so với những ứng cử viên mà Markus Babbel đã để mắt tới trong suốt thời gian vừa qua. Thứ hai, Zenit chấp nhận đẩy Pogrebnyak với giá 10 triệu euro, tức là thấp hơn số tiền Blackburn đã đề nghị đồng nghĩa với việc, họ cũng muốn bán cầu thủ này lắm rồi. Mà một cầu thủ như vậy, thậm chí không thể tỏa sáng ở giải vô địch quốc gia Nga, sẽ chơi thế nào ở Bundesliga?
Pavel Pogrebnyak (phải)
Trên thực tế, thông tin về việc Stuttgart quan tâm tới Pogrebnyak mới chỉ xuất hiện trên mặt báo cách đây 2 ngày. Tức là sau đúng 48 giờ đồng hồ Stuttgart hoàn tất hợp đồng với Alexander Hleb, Babbel đã có thêm một bản hợp đồng mới. Vấn đề ở chỗ, Stuttgart đã làm công việc này (tìm người thay Gomez) trong khoảng thời gian khá dài. Trong khi, họ lại hoàn thành nó trong một thời gian rất ngắn (48 giờ đồng hồ). Hơn nữa, đây là thời điểm Bundesliga sắp khởi tranh trở lại (ngày 7-8). Chính vì thế, người ta càng có lý do để cho rằng, Ban lãnh đạo Stuttgart hơi... hấp tấp khi đưa về chân sút 25 tuổi này. Theo thông tin từ Sport Bild thì Stuttgart và Zenit đã đạt được thỏa thuận về Pogrebnyak sau khi chấp nhận trả khoản tiền 10 triệu euro.