Tổng thống M. Rajapakse chỉ rõ, chiến lược kinh tế của Sri Lanka sẽ phụ thuộc chính sách phát triển nội địa, nghĩa là nó có thể đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của xã hội. Ông cho rằng, chiến lược này cần do chính các lãnh đạo địa phương đề ra vì họ là những người am hiểu tình hình thực tế của địa phương nên sẽ đưa ra được những phương án có lợi nhất cho địa phương mình nói riêng và cho đất nước nói chung. Giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2005 và sẽ kết thúc nhiệm kỳ đầu vào năm 2011, Tổng thống M. Rajapakse có thể sẽ ra ứng cử nhiệm kỳ thứ hai. Hiện uy tín trong nước đối với Tổng thống M. Rajapakse rất cao sau khi ông sử dụng chiến dịch quân sự đánh bại LTTE, thống nhất đất nước vào ngày 19-5 vừa qua. Nhưng, trách nhiệm trên vai ông cũng thật nặng nề. Con đường đi tới hòa bình ở Sri Lanka vốn trắc trở nay chồng chất khó khăn: Nền kinh tế kiệt quệ làm nhiều nhà máy phải đóng cửa; các ngành xuất khẩu chính bị đình đốn; các vùng nông thôn xa xôi thiếu y tế, giáo dục, nước sạch, vệ sinh, chưa kể cơ sở hạ tầng giao thông bị phá hủy nặng nề. Sự chia rẽ giữa hai sắc tộc là Xin-ha-lê chiếm 74% và Ta-min chiếm 12,5% trong tổng số 20 triệu dân, một trong những nguyên nhân chính đẩy đất nước rơi vào thảm họa nội chiến, chưa nguôi ngoai nếu không muốn nói có thể còn sâu sắc thêm sau gần ba thập kỷ xung đột. Thêm vào đó, mặc dù Velupillai Prabhakaran, thủ lĩnh của LTTE cũng như một số nhân vật cấp cao khác của LTTE đã bị tiêu diệt, song những nhân vật cấp thấp hơn của LTTE có thể vẫn ẩn nấp vùng rừng núi phía bắc và phía đông sau trận chiến cuối cùng hồi tháng 5 vừa qua hòng tái lập một nhóm chống đối chính quyền mới. Do vậy, Chính phủ Sri Lanka tiếp tục điều động binh sĩ tới các vùng vừa giải phóng ở miền đông như Bát-ti-ca-loa, Trin-cô-ma-li và Am-pa-ra nhằm truy tìm những tay súng LTTE còn ngoan cố chưa ra hàng. Chỉ huy Quân đội Sri Lanka ở Giáp-na, Tướng M. Xa-ma-ra-xin-ghê, tuyên bố chưa thể dỡ bỏ tình trạng giới nghiêm ở bán đảo Giáp-na trong lúc này vì điều đó có thể ảnh hưởng luật pháp và trật tự tại đây. Những bước đi đầu tiên trên con đường hòa bình ở Sri Lanka đang được chính quyền M. Rajapakse vạch ra và bắt tay thực hiện. Giải quyết những khó khăn nêu trên bắt đầu từ khâu nào là bài toán nan giải trong khi trước mắt Chính phủ phải tập trung nỗ lực giải quyết các vấn đề nhân đạo, ổn định cuộc sống cho 270 nghìn người đang sống trong các trại phục hồi ở vùng lãnh thổ phía bắc và phía đông đất nước. Mới đây, Tổng thống M. Rajapakse tuyên bố kế hoạch tổ chức bầu cử ở những vùng trước đây do LTTE kiểm soát ở miền bắc đất nước trong vòng bốn tháng tới nhằm bảo đảm quyền chính đáng của các nhà lãnh đạo địa phương người Ta-min. Đây là một trong những cam kết của chính quyền M. Rajapakse được cộng đồng quốc tế quan tâm. Về vấn đề này, trong bài viết số ra mới đây, tạp chí Nhà kinh tế (Anh) chỉ rõ: Cuộc nội chiến ở Sri Lanka đã kết thúc, song người dân Ta-min tại Sri Lanka đang và sẽ phải đối mặt một tương lai không chắc chắn. Ngoài sự cần thiết phải phát triển kinh tế tại các khu vực chiến sự, viện trợ nhân đạo cho những người dân phải bỏ nhà vì xung đột, thì vai trò chính trị trong thời bình của cộng đồng người Ta-min thiểu số cũng giữ vị trí then chốt. Chuyển giao quyền lực tới các tỉnh cũng có thể giảm bớt những sự bất bình của người Ta-min. Bài báo cho rằng, bạo lực ly khai, dù có thể diễn ra ở quy mô nhỏ hơn thời nội chiến (do hố ngăn cách thế hệ và sự vỡ mộng đối với LTTE sẽ khiến các nhóm nổi loạn khó có thể tạo ra được mức độ ủng hộ như trước đây) tiếp tục là mối đe dọa đối với nước Nam Á này. Và như vậy, đối với người chèo lái con tàu đất nước M. Rajapakse, hòa trong tiếng nhạc mừng chiến thắng là những trăn trở để tìm cách vượt qua những thách thức của một đất nước vừa ra khỏi cuộc nội chiến tàn khốc... Hồng Hạnh