Đêm nay, ông lần đầu tiên trở lại mái nhà xưa Stamford Bridge với tư cách đối thủ của Chelsea. Mourinho, điều gì sẽ xảy ra với ông đêm nay?
Người đặc biệt đã phải rời Chelsea năm 2007 vì không thể giúp đội bóng này đạt đến đỉnh cao nhất trong quá trình phát triển: Chức vô địch Champions League. Trớ trêu thay, giờ Mourinho lại rơi vào cuộc chiến một mất một còn với đội bóng cũ. Nếu đánh bại Chelsea, Mourinho sẽ trực tiếp khiến giấc mơ Champions League của những CĐV từng rất yêu quý ông thêm một lần dang dở, nhưng đồng thời chính thức đưa tầm vóc của Inter vươn ra cõi trời Âu. Trong trường hợp ngược lại, ông sẽ lại trở thành mục tiêu tấn công của dư luận, khi không giúp được Inter lọt vào tứ kết dù đang là một trong hai HLV hưởng lương cao nhất thế giới.
Mourinho tay bắt mặt mừng khi gặp học trò cũ
Sau trận lượt đi, Mourinho gửi lời tuyên chiến tới Chelsea (đúng hơn là Ancelotti) khi tuyên bố ông chưa từng thất bại ở Stamford Bridge. Tất nhiên, hình như Người đặc biệt có chút đãng trí bởi Chelsea dưới sự dẫn dắt của ông đã bị Barca đánh bại tại đây vào tháng 2/2006 (2-1). Tuy nhiên, đó lại là câu nói cho thấy kinh nghiệm của Mourinho về Chelsea và bầu không khí trên sân Stamford Bridge sẽ là thứ vũ khí đáng sợ của Inter.
Mùa 2002/03, chính người tiền nhiệm Hector Cuper từng rơi vào hoàn cảnh như Mourinho đêm nay. Cuper dẫn Inter trở lại mái nhà cũ Mestalla, nơi từng là bệ phóng để ông dẫn dắt Valencia đến 2 chức Á quân Champions League. Hôm ấy, các CĐV Valencia đã dày công sắp hàng chữ CUPER trên khán đài, và chào đón “kẻ thất bại vĩ đại” bằng những tràng pháo tay rộn rã. Cuper đã vượt qua sức ép tại Mestalla, bởi tuy Inter thua 1-2 nhưng vẫn đi tiếp (lượt đi thắng 1-0). Khi trái tim phải chia làm đôi ngả, liệu Mourinho có giữ được sự điềm tĩnh như Cuper năm nào, để đưa ra các phương án chiến thuật thích hợp giúp Inter khải hoàn ở “pháo đài” Stamford Bridge?
Sau tiếng còi mãn cuộc đêm nay, Mourinho sẽ nhận được cái ôm đầy thân thiện từ những học trò cũ từng được ông hết lòng che chở, trong ngày trở lại đầy ắp kỷ niệm, vinh quang (hoặc cay đắng)…