Năm nào trong thôn cũng có đến bảy hay tám người tham gia ứng cử cho chiếc ghế trưởng thôn. Vị ứng cử viên nào giỏi về mặt dân vận sẽ giành chiến thắng trong cuộc tranh cử.
Ông Hòa, người nợ công quỹ nhiều nhất của thôn, nói: “Có vị ứng viên còn bảo, nếu bỏ phiếu bầu cho tôi, thì tôi sẽ miễn cho một nửa số nợ công quỹ và cho không một tháng sử dụng điện” .
Nhiều gia đình nghèo hay có hoàn cảnh khó khăn và đang phải nhờ việc các vị, còn được các vị trưởng thôn tương lai đưa ra chiêu khuyến mãi như bỏ một phiếu được 20 nghìn đồng; một phiếu lấy một sổ hộ nghèo. Rồi những buổi tiệc tùng, ăn chơi nhậu nhẹt giữa các phe cánh khác nhau diễn ra liên tục.
Ghế trưởng thôn chỉ có một. Ai thắng trong cuộc thì chẳng nói làm gì nhưng nếu thua trận thì những món nợ sẽ theo đuổi dai dẳng gia đình họ.
Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.
Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.