Sóng to chẳng ngã, mưa dông chẳng chùn

Xem tin gốc 

VOH - 29 tháng trước 11 lượt xem

Song to chang nga, mua dong chang chun

(VOH) - Đầu năm nói chuyện về cái khói nghèo làm sao mà vui được. Nhưng ở khía cạnh khác của vấn đề này, đó là nghị lực vươn lên, không đầu hàng trước số phận của bà con lại là câu chuyện đáng để nghe và ngẫm nghĩ.

Chính họ không chỉ đang tự giúp đỡ gia đình, bản thân mà còn đang góp phần thúc đẩy xã hội phát triển. Bởi TP chẳng thể cất cánh nếu thiếu sự đồng bộ- khi mà một bộ phận bị tụt lại ở phía sau. Tinh thần và ý chí bền bỉ ''sóng to chẳng ngã, mưa dông chẳng chùn” của những hộ gia đình khốn khó còn quý hơn, ý nghĩa và giá trị hơn nhiều lời chúc phúc đầu năm dành cho các cơ quan ban ngành chức năng trong công tác xóa đói giảm nghèo TP.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên thường vụ, Trưởng ban tổ chức Thành ủy tặng quà Tết cho một hộ nghèo tại P.5, Q.10, TP.HCM

Năm 2009, TP đã triển khai chương trình giảm nghèo- tăng hộ khá giai đoạn ba từ 2009-2015 theo chuẩn thu nhập bình quân 12 triệu đồng/người/năm. Điều này hoàn toàn hợp lý bởi mức sống cũng như mặt bằng giá cả ở TP ngày càng tăng cao một cách chóng mặt. Hãy thử hình dung mỗi tháng với chỉ 1 triệu đồng, bạn sẽ sống ra sao!

Anh Nguyễn Văn Khá và chị Nguyễn Thị Phượng hiện cùng 2 con gái ngụ ở xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ngoài mảnh đất được người Bác cho để xây nhà, hai vợ chồng đều ít học, quanh năm chỉ biết làm thuê làm mướn, bán sức lao động để kiếm sống. Nhưng được cái, đôi vợ chồng trẻ dù khó nhọc, vẫn cắn răng chịu đựng, quyết tâm cho 2 đứa con gái, một lớp 10, một lớp 5 được ăn học đến nơi đến chốn. Ước mơ lớn nhất của anh Khá và chị Phượng hiện giờ là mong muốn tìm được công việc ổn định:

Mừng thay, dịp trước Tết, chính quyền địa phương và ban ngành chức năng đã tạo điều kiện sửa chữa nhà, bà con xung quanh cũng nhiệt tình góp công. Khi đến nhà anh chị, chúng tôi nhìn thấy những dòng chữ nắn nót của bé Ly- con anh Khá và chị Phượng gởi lời cảm ơn đến đoàn thể trên tấm bảng đen. Chúng no tròn, ngay ngắn như muốn báo hiệu một tương lai đầy đủ hơn dành cho 2 em.

Là lao động chính trong gia đình nhưng không may bị tật bẩm sinh ở chân, anh Hồ Văn Tư ở ấp 3, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh giờ chỉ biết phụ vợ đan nón để nuôi sống 6 miệng ăn. Khó khăn là vậy nhưng cả 4 đứa con hiện đều thuộc diện con ngoan trò giỏi ở địa phương, bằng khen được treo khắp gian nhà. Hay trường hợp ông Phan Văn Phước ở ấp 4, vốn là công nhân nhưng bị tai nạn nên phải bỏ việc. Điều này khiến tình cảnh gia đình thêm khốn đốn vì vợ ông mắc bệnh nan y hơn 6- 7 năm nay cùng 3 đứa con nhỏ trong độ tuổi ăn học. UBND xã Tân Nhựt đã hỗ trợ ông Phước một máy se nhang để có thể lao động tại gia. Được chính quyền các cấp quan tâm và giúp đỡ, bà con vui mừng cảm kích và nói lên ước vọng đầu xuân:

Điều đáng quý là con em của các hộ gia đình nêu trên hiện nay đều được nhận học bổng từ nguồn quỹ của Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm TP. Ngoài ra các em còn được hỗ trợ tiền xe buýt và sách vở học tập. Song song đó, công tác tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm đang được cơ quan chức năng tăng cường. Ông Nguyễn Văn Xê - Phó Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo và việc làm TP cho biết:

Tinh thần không chùn bước trước khó khăn, không đầu hàng trước số phận của bà con cũng cần có ở ban ngành chức năng. Phải biết đồng cam cộng khổ, phải vững tay chèo trước sóng lớn thì mới có thể đạt mục tiêu giúp dân vượt khó. Dịp trước Tết, sự đồng cảm, sự quan tâm, chăm lo của chính quyền TP các cấp đã được gởi gấm đến bà con thông qua những chuyến thăm và tặng quà. Bà Huỳnh Thị Nhân - Ủy viên TW Đảng- Phó Bí thư Thành ủy TP khẳng định, đây là sự động viên các hộ gia đình tiếp tục nỗ lực hơn trong cuộc sống, cố gắng đầu tư cho con em được ăn học đến nơi đến chốn:

Trong năm 2009 vừa qua, TP đã chi hơn 2.300 tỉ đồng cho công tác giảm nghèo, giải quyết gần 7.000 việc làm và đối tượng sử dụng xe 3-4 bánh cần hỗ trợ chỉ còn dưới 5%. Kết quả này không chỉ đáng ghi nhận mà còn là sự khích lệ lớn đối với những người dân còn khốn khó. Dù có tập hợp được bao nhiêu nguồn lực, vận động bao nhiêu kinh phí thì để chương trình hành động ''giảm hộ nghèo- tăng hộ khá'' của TP được thành công, trên hết vẫn phải dựa vào sự tự nỗ lực, vươn lên từ phía các hộ nghèo, người nghèo. Nghĩa là, bước sang năm mới, từ phía Nhà nước lẫn người dân sẽ đều có ''mặt trận'' riêng biệt mà ở đó, mọi người phải kiên định, bền bỉ trong cách nghĩ cách làm, phải ''sóng to chẳng ngã, mưa dông chẳng chùn'' thì mới đi đến mục tiêu cuối cùng./.

Lê Nguyễn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang