Sống sót sau 27 ngày bị vùi trong đống đổ nát

Xem tin gốc 

VnMedia - 29 tháng trước 284 lượt xem

Song sot sau 27 ngay bi vui trong dong do nat

(VnMedia) - Trận động đất xảy ra ở Haiti hồi đầu tháng trước đã để lại hậu quả vô cùng khủng khiếp về người và của. Tuy nhiên, trong sự kinh hoàng và thảm khốc đó vẫn xuất hiện những điều vô cùng kỳ diệu, đem đến cho người ta những hy vọng tốt đẹp. Một trong những điều kỳ diệu đó là sự sống sót của một thanh niên sau 27 ngày bị vùi trong đống đổ nát.

Evan Muncie.

Hôm 8/2, người ta đã cứu sống được một thanh niên 28 tuổi bị chôn vùi dưới đống đất đá sau trận động đất xảy ra từ ngày 12/1. Các bác sĩ ở Port au Prince, thủ đô của Haiti, hiện đang tích cực điều trị cho anh này.

Người sống sót là Evan Muncie. Anh này đang bán gạo ở chợ thì trận động đất xảy ra. Các bác sĩ cho biết anh bị mất nước, ảo giác và bị suy dinh dưỡng nặng. Vì tình trạng sức khỏe nguy kịch của Muncie nên các bác sĩ ở Port- au-Prince đang phải hết sức nỗ lực để duy trì sự sống cho anh.

Kênh tin tức của Đài truyền hình Mỹ trích lời bác sĩ Mil Connelley cho biết Muncie bị mất phương hướng nhưng không có vết thương nghiêm trọng nào.

Trong khi đó, Muncie vẫn có thể xin những người mặc áo trắng cho anh uống nước hàng ngày kể từ khi anh được cứu sống. Mẹ của Muncie liên tục cảm ơn Chúa vì con trai mình vẫn còn may mắn sống sót.

Số người chết trong trận động đất ở Haiti lên đến 217.000 người

Theo con số được chính phủ Haiti công bố ngày hôm qua (10/2), số người thiệt mạng trong trận động đất ở Haiti hồi tháng trước đã lên đến con số kinh hoàng là 217.000 người.

"Có một số người đưa ra con số là 230.000 người nhưng con số mà chúng tôi thống kê được là 217.000. Đây là con số đã được kiểm chứng," Bộ trưởng Nội vụ Paul Bien-Aime cho hay.

Chính phủ Haiti cũng tuyên bố ngày mai (12/2) sẽ là ngày quốc tang, đánh dấu đúng tròn một tháng xảy ra trận động đất gây tổn thất về người và của ở một mức độ không thể tưởng tượng được cho quốc gia nghèo ở vùng Caribbean này.

Hiện vấn đề nóng nhất tại đây sau thảm họa là nơi ăn chốn ở cho hàng triệu người mất nhà cửa. "Có khoảng 1,2 triệu người không có nơi ở," ông David Pappiat thuộc Hội chữ thập đỏ Anh quốc cho biết tại một hội nghị ở Montreal. Hội nghị này có sự tham dự của Hội chữ thập đỏ quốc tế và phái đoàn Hội chữ thập đỏ đến từ 23 quốc gia và hai tổ chức quốc tế.

Kiệt Linh - (tổng hợp)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang