Trong tác phẩm của mình, Ronald Kessler viết: "Jenna sẽ cố ý cắt đuôi lực lượng bảo vệ bằng cách vượt đèn đỏ hoặc nhảy tót vào xe riêng mà không nói với mật vụ mình đi đâu. Tuy nhiên, nhiệm vụ của những người bảo vệ đó là luôn phải bám sát và hỗ trợ bí mật chủ nhân của mình. Do đó, họ luôn biết, hai ái nữ của ông Bush đi đâu, làm gì".
Kessler từng làm việc cho tờ Washington Post, giờ, anh viết cho trang tin tức Newsmax. Cuốn sách mới của anh viết về những câu chuyện hậu trường của các nhân viên mật vụ đảm bảo an ninh cho tổng thống. Theo kế hoạch, tháng 8 tới, sách ra mắt bạn đọc.
Tác giả còn kể lại câu chuyện về Henry Hager, người chồng hiện tại của Jenna, bị say rượu trong một bữa tiệc hồi năm 2005. Anh chàng này uống nhiều đến nỗi, nhân viên đi theo bảo vệ Jenna phải đưa Henry Hager vào viện.
Telegraph đưa tin, trước khi rời nhiệm sở, Tổng thống Bush đã cho phép mật vụ được tiết lộ một phần công việc bảo vệ hai con gái cưng của mình với báo chí. Jenna và Barbara đã viết thư gửi hai con gái Tổng thống Obama trong ngày ông nhậm chức. Hai chị khuyên chủ nhân mới nên vui vẻ và biết cách hưởng thụ cuộc sống trong tòa nhà an toàn nhất thế giới này.
Bình Minh
