Sống ở Tây nhưng tôi không thể cảm thông với người thứ ba

Xem tin gốc 

VnExpress - 5 tháng trước 99 lượt xem

Trên đời chẳng phải thiếu đàn ông, sao các cô không mở to mắt để mà chọn lựa cho kỹ, nhào vô phá gia đình người khác còn biện hộ này nọ. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình, nhưng không phải vì hạnh phúc của mình mà người khác phải đau khổ, con cái phải chia lìa cha mẹ. (Trang)

Từ:Trang
Đã gửi: 22 Tháng Mười Hai 2011 4:18 CH

Xin có đôi lời đáp lại bạn Ivy, tác giả bài "Các bà vợ đừng chà đạp và nói người thứ ba thấp hèn". Đọc bài viết của bạn mà tôi cảm thấy rất bức xúc nên muốn có đôi lời phúc đáp. Trước hết, xin thưa với bạn rằng tôi đang sống ở phương tây, và chồng của tôi là người nước ngoài, nhưng tôi không đồng ý với quan điểm của bạn chút nào.

Có lẽ bạn đang và sắp là người thứ ba nên bạn có thái độ ủng hộ quyết liệt đến thế. Khi bạn là người thứ ba, bạn biết tình trạng gia đình người ta thế nào mà bạn dám khẳng định rằng sẽ đổ vỡ và không thể níu kéo lại được? Bạn chỉ biết qua lời kể lể dông dài và thiếu sự thật của gã đàn ông hám của lạ mà thôi, có đúng không?

Có thể trong gia đình người ta chỉ có xích mích nhỏ, có thể hàn gắn, nhưng khi người thứ ba xuất hiện thì đương nhiên có chất xúc tác để gia đình đổ vỡ thật sự. Cái gì mới mẻ mà chẳng hấp dẫn? Sao bạn lại thiển cận đến thế hả bạn? Ngày nào đó bạn có chồng, và chồng bạn ngoại tình, bạn sẽ hiểu ngay cảm giác của các bà vợ bạn à.

Bạn nói cuộc sống phương đông ta mới như vậy ư? Bạn biết gì về xã hội phương Tây? Chồng tôi là người Tây đấy, nhưng nếu hết yêu nhau thì ly dị trước khi có người thứ ba xuất hiện, chứ anh ấy cũng không chấp nhận có chuyện xuất hiện người thứ ba thưa bạn. Nếu xã hội mà ai cũng bênh vực người thứ ba như bạn thì thật là sẽ loạn lên rồi.

Vừa rồi tôi có người bạn ở Việt Nam bao năm tháng cực khổ vì chồng con, cuối cùng năm ngoái anh ta đi công tác xa ở Phú Thọ, khi về Nam thì một cô gái trẻ đẹp đi theo tình nguyện làm người thứ ba đấy, phá nát gia đình người ta. Bạn tôi đau khổ vô cùng, tôi an ủi bảo đừng tuyệt vọng, thế là sau hơn năm trời bám lấy anh ta hết tiền của, cuối cùng anh ta cũng phải trở về vợ con thôi. Thật đáng đời những kẻ thứ ba như thế.

Tôi thấy chẳng thương hại gì được cả. Trên đời chẳng phải thiếu đàn ông, sao các cô không mở to mắt để mà chọn lựa cho kỹ, nhào vô phá gia đình người khác còn biện hộ này nọ. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình, nhưng không phải vì hạnh phúc của mình mà người khác phải đau khổ, con cái phải chia lìa cha mẹ.

Các cô cứ biện hộ rằng họ hết tình cảm ư? Họ không có tình sao họ từng cưới nhau? Chẳng qua năm tháng khó khăn vợ chồng thì tình cảm có vơi đi chút ít, nhưng không phải điều đó là quyết định họ phải chia tay nhau. Còn nếu họ không chịu được nhau thì họ sẽ chia tay trước khi gặp các cô, chứ không phải khi gặp các cô rồi thì về ly dị vợ con, điều đó chẳng đúng đắn tí nào, mong các cô hãy suy nghĩ và sống có đạo đức một chút.

Chúc độc giả VnExpress một mùa Giáng sinh và năm mới an lành.


Từ khóa liên quan

Khẩu ngữ & Thành ngữ
Động từ
Tính từ
Danh từ
Địa danh trong nước
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

Về đầu trang