Sống chung với triều cường

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 33 tháng trước 21 lượt xem

Song chung voi trieu cuong

TTCT - Những đợt triều cường dồn dập đến trong tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua - riêng ngày 5-11 đạt đỉnh 1,56m, mức cao nhất trong vòng 50 năm trở lại đây - đã khiến hàng trăm hộ dân tại các quận 12, Bình Thạnh, Thủ Đức, Bình Tân (TP.HCM)... phải sống chung với nước ngập hết sức ô nhiễm trong nhiều ngày liền.

Mẹ con chị Phạm Thanh Hiền, ngụ tại đường Lâm Hoàng, P.An Lạc, Q.Bình Tân, lâu nay đã quen với cảnh lội nước bẩn đi chợ buổi sáng như thế này (sáng 5-11) - Ảnh: H.T.V.

Không chỉ vật dụng trong nhà như tủ, bàn, ghế ngâm nước lâu ngày mục nát, nguồn sống của nhiều hộ gia đình còn bị ảnh hưởng nặng bởi triều cường: các vườn mai ở ngoại thành có nguy cơ rụng lá, trổ bông sớm; cá nuôi trong ao theo con nước ra sông... Nước bẩn còn đe dọa sức khỏe của người dân ở những vùng bị triều cường.

Trước khi triều cường xảy ra, bao giờ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TP.HCM cũng đề nghị với các cơ quan chức năng “không để xảy ra ngập úng, gây thiệt hại cho người dân”, nhưng cứ “đến hẹn lại lên” hàng vạn người dân lại tiếp tục khốn đốn bởi triều cường. Trong khi đó rất nhiều công trình gia cố bờ bao ở các quận huyện tiến hành chậm chạp vì chưa được cấp vốn. Chẳng lẽ bà con sẽ phải sống chung với triều cường năm này qua năm khác giống như người dân miền Tây Nam bộ sống chung với lũ?

Bữa cơm của gia đình chị Quách Ngọc Phương, ngụ tại 584 Bình Quới, P.28, Q.Bình Thạnh (sáng 6-11) - Ảnh: Hoàng Thạch Vân “Sơ tán” đồ gia dụng trong nhà là cách bảo vệ tài sản của anh Nguyễn Văn Lũy, ở khu phố 2, P.28, Q.Bình Thạnh, khi nhà bị ngập nặng (sáng 6-11) - Ảnh: H.T.V. Chị Võ Ngọc Minh, khu phố 1, P.Thạnh Lộc, Q.12, phơi nhang trong nước ngập mênh mông (sáng 5-11) - Ảnh: Minh Đức Biết nấu cơm chỗ nào đây? Trong ảnh là chị Tống Thị Tám, ngụ tại 566A Bình Quới, P.28, Q.Bình Thạnh (sáng 6-11) - Ảnh: H.T.V. Trường mẫu giáo Bông Sen, khu phố 1, P.Thạnh Lộc, Q.12, phải cho học sinh nghỉ học vì nước ngập các lớp học và cả sân chơi của các em. Trong ảnh: anh Võ Thành Tín, bảo vệ trường, cố gắng tìm cách ngăn nước tràn vào phòng học (sáng 5-11) - Ảnh: Minh Đức Người dân khu phố 2, P.28, Q.Bình Thạnh, đắp đập làm bờ đê ngăn triều cường (sáng 6-11) - Ảnh: H.T.V.

* Tin bài liên quan:

>> Mai rụng lá, cá tràn ao vì triều cường

>> TP.HCM: triều cường, nhiều nơi còn ngập sâu

>> Bờ bao lại vỡ hàng loạt

>> TP.HCM: Nhiều nơi chìm trong nước

>> Ngập hàng trăm nhà dọc sông Sài Gòn

>> Triều cường 1,53m, nhiều tuyến đường TP.HCM thành sông

>> Nhiều nhà dân lại ngập nặng vì triều cường

>> Sóng nuốt đê biển Cà Mau

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Địa danh trong nước
Cụm từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang