Sống buông thả, Huy sẽ phải trả giá đắt

Xem tin gốc 

VnExpress - 28 tháng trước 74 lượt xem

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra thôi. Anh sẽ giấu diếm được đến khi nào nhỉ, khi mà anh lang chạ với nhiều phụ nữ có quan hệ phức tạp như thế? Liệu có người phụ nữ chưa chồng, có hiểu biết, có giáo dục nào lại dám lấy anh làm vợ?

From: SH

Sent: Friday, March 19, 2010 5:07 PM

Tôi năm nay 35 tuổi, đã lập gia đình 12 năm, cháu gái lớn 11 tuổi và cháu trai nhỏ 3 tuổi. Hiện tôi công tác tại một văn phòng đại diện của nước ngoài tại TP HCM. Chồng hơn tôi một tuổi và đang là giảng viên trong một trường ĐH lớn tại TP HCM.

Cuộc sống của chúng tôi cũng đã trải qua những sóng gió đời thường như nhiều gia đình khác (cơm áo, gạo tiền, thời gian cho công việc, cho bạn bè, cho con cái, chuyện nhà cửa, cơm nước, dọn dẹp, chuyện nhậu với bạn bè quá khuya, chuyện tiếp khách hàng, rồi những tin nhắn bày tỏ yêu thương hay ngưỡng mộ từ một đồng nghiệp khác phái…). Nhưng chúng tôi đã cùng nhau vượt qua những sóng gió.

Chúng tôi đều có một mục tiêu chung là mong muốn mình có cuộc sống hạnh phúc, con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn và trở thành những người có ích. Muốn như vậy bản thân chúng tôi luôn cố gắng, động viên nhau phải sống tốt, sống đẹp và có trách nhiệm để làm gương cho con cái.

Đọc bài viết của anh Quang Huy, cái tên của anh thật đàn ông và có ý nghĩa, chắc hẳn khi sinh anh ra bố mẹ anh đã kỳ vọng ở anh nhiều điều, tôi cảm thấy rất bực mình vì kiểu sống bản năng, buông thả, và vô trách nhiệm với chính bản thân và với tương lai của mình. Tôi có cảm giác anh giống một trai bao hơn là một người đàn ông “đàng hoàng, có hiểu biết, có giáo dục, ăn nói có duyên…” như anh tự miêu tả về bản thân.

Anh đang còn quá trẻ, quá non nớt và đang rất tự hào với “chiến tích” không mất nhiều công sức hiện tại của mình. Anh không nhận ra rằng mình đang mất đi nhiều thứ và có lẽ chính bản thân anh đang bị các cô trong nhóm “ngoại tình bầy đàn” đó lợi dụng để đi ăn vụng mà chẳng mất đồng nào. Anh Huy đang bị thiệt thòi, bị mất mát nhiều hơn là những “chiến tích” mà anh đang huyễn hoặc.

Cái nhóm “ngoại tình bầy đàn” của anh không nhiều. Tôi chắc chắn là thư thế. Đó chỉ là một nhóm nhỏ, một bộ phận nhỏ những người sống buông thả vô trách nhiệm trong xã hội này. Nó cũng giống như một nhóm đầu trộm đuôi cướp, một nhóm hút chích nghiện ngập ma túy hay một nhóm thanh niên mới lớn hư hỏng… một nhóm nằm ở mặt trái, mặt đen tối của xã hội. Còn đa phần mọi người đều cố gắng phấn đấu để trở thành những người tốt, những người sống đẹp và có trách nhiệm với bản thân, với gia đình.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra thôi. Anh sẽ giấu diếm được đến khi nào nhỉ, khi mà anh lang chạ với nhiều phụ nữ có quan hệ phức tạp như thế? Liệu có người phụ nữ chưa chồng, có hiểu biết, có giáo dục nào lại dám lấy anh làm vợ? Có người mai mối nào dám giới thiệu cho anh một phụ nữ tử tế để làm vợ? Nói thật, nếu tôi là bạn/đồng nghiệp của anh ở ngoài đời tôi sẽ chẳng bao giờ dám mai mối cho anh những cô gái chưa chồng, con nhà tử tế đâu. Bởi vì, nếu lấy phải anh họ sẽ ngày đêm trách móc tôi là dân lừa đảo.

Nếu có, chắc tôi cũng chỉ dám giới thiệu những cô từng dang dở hoặc những cô nằm trong nhóm “ngoại tình bầy đàn” để cho xứng đáng với anh. Nồi nào úp vung nấy mà. Nếu may mắn anh có lừa được cô nào nhẹ dạ, chưa chồng, con nhà tử tế… thì phần đời còn lại của anh sẽ là những chuỗi ngày nơm nớp và lo sợ về một quá khứ đáng hổ thẹn. Sau này, mỗi lần dạy con cái có lẽ anh phải cúi mặt.

Đọc bài viết của anh, rõ ràng là anh biết mình đang làm sai nhưng lại có vẻ rất đắc thắng. Anh không hề mong chờ một lời khuyên từ độc giả mà anh chỉ muốn khoe khoang cái “chiến tích” mà anh không mất nhiều công sức để đạt được. Anh còn quá trẻ, chưa thực sự bước chân vào cuộc sống gia đình, nhưng anh đã mất hết niềm tin vào cuộc sống, mất điểm tựa trong tâm hồn.

Tôi nhớ có một độc giả của mục Tâm sự viết: Cuộc sống đang thay đổi đến chóng mặt. Nhưng có những cái không thể thay đổi. Nếu thay đổi chúng ta sẽ rơi vào chỗ trống, không có điểm tựa trong tâm hồn, lạc lõng, cô đơn và mất gốc.

Chỉ mong rằng, sau bài viết này của tôi, anh hãy ngồi xuống và tự mình suy nghĩ lại. Nếu biết mình đang làm sai thì hãy dừng lại. Hãy tự tách mình ra khỏi cái nhóm “ngoại tình bầy đàn” ấy. Anh đừng cố gắng trả lời bài viết của tôi vì tính hiếu thắng. Vài năm sau, khi đã có gia đình, con cái, khi mà ang đã thấm thía hết những cái mình được và mất anh có thể trả lời chúng tôi sau cũng được.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang