Đến huyện Hưng Hà, khi tận mắt chứng kiến cảnh người dân nơi đây trao đổi buôn bán giữa những bãi rác thải khổng lồ mà không khỏi rùng mình.
Quan sát chúng tôi thấy, cả một đoạn sông dài, hai bên bờ có rất nhiều phế liệu, đồ dùng sinh hoạt cá nhân của các hộ gia đình xả ra. Phần lớn các loại rác này xuất phát từ những khu chợ.
Chị Đặng Thị Mai, một người dân sống tại khu vực này bức xúc cho biết: "Tình trạng rác thải gây ô nhiễm đã diễn ra nhiều năm nay, ảnh hưởng vô cùng lớn đến sức khỏe người dân. Vào những ngày nắng nóng, mùi hôi thối bốc nên nồng nặc, không thể nào chịu nổi".
Vẫn theo chị Mai, dù đã có nhiều biện pháp ngăn cấm hành vi xả rác bừa bãi nhưng tình hình cũng chẳng sáng sủa là bao. Hằng ngày rác vẫn bị đổ xuống một cách vô tội vạ. Không chỉ xả rác đơn thuần, mà nội tạng của động vật cũng bị các lò mổ xả ra, khiến dòng sông ngày càng đáng sợ.
Rất mong các cơ quan chức năng huyện Hưng Hà có những biện pháp mạnh để sớm trả lại môi trường trong sạch cho Sông Tiêu.
Thanh Tuyển