Sớm nổi bằng nghề báo

Xem tin gốc 

Nhà báo & Công luận - 28 tháng trước 48 lượt xem

Som noi bang nghe bao

Một số bạn sinh viên Học viện Báo chí đã sớm tạo dựng được cho mình những danh tiếng, hình ảnh nhất định trong nghề nghiệp cũng như trước công chúng.

Hương Trà trên sân khấu

Lê Thị Hương Trà: Con nhà nòi

Giới sinh viên và học sinh cùng lứa từ thời học phổ thông tại Nghệ An ít ai mà không biết đến MC Lê Thị Hương Trà - hiện đang theo học lớp Báo truyền hình k27. Ngoài việc đỗ thủ khoa thi vào trường Học Viện Báo Chí & Tuyên Truyền, Trà đã sớm thể hiện năng khiếu trong hoạt động truyền hình từ nhỏ.

Suốt từ năm lớp 6 cho đến hết thời kỳ học phổ thông, 6 năm liền Trà làm cộng tác viên của Đài PTTH Nghệ An, dẫn chương trình Quà tặng âm nhạc dành cho thiếu nhi của Đài và các chương trình thiếu nhi khác.

Khi ra Hà Nội học, thì 1 năm qua Trà cộng tác với Đài TH Hà Nội dẫn chương trình Lời yêu thương trên kênh H1, và kênh 16 của Đài VTC.

Ngoài ra Trà còn thường xuyên tham gia làm MC dẫn chương trình cho các sự kiện, hội nghị của các tổ chức. Chẳng hạn như tại Lễ phát động cuộc thi Thông tin và cuộc sống của VNPT tổ chức hồi tháng 5/2009 thì Trà là MC chính.

Trà chia sẻ, sở dĩ cô sớm bước vào con đường truyền hình, báo chí cũng bởi cô sớm bộc lộ năng khiếu ca hát nghệ thuật từ nhỏ nên thường xuyên được tham gia các chương trình nghệ thuật tại quê nhà. Gia đình Trà có mẹ và chị gái cũng đều hoạt động trong lĩnh vực nghê thuật nên đã hướng Trà đi theo con đường phục vụ công chúng.

Cô còn cho biết, với các chương trình sự kiện mà mình tham gia, cô thường tự tìm đề tài, viết kịch bản và đến bây giờ cô sinh viên năm thứ 3 này đã có thể ứng biến linh hoạt trên sân khấu với một phong cách bài bản, chuyên nghiệp.

Định hướng của Trà là phát triển song song 2 con đường ca hát chuyên nghiệp và biên tập viên truyền hình về mảng văn hóa nghệ thuật, để tận dụng vốn hiểu biết và các mối quan hệ trong giới nghệ thuật.

"Phóng Viên Nhỏ" Lê Đức

Một cậu bạn cùng lớp cũng chẳng hề kém cạnh với Trà đó chính là Lê Đức. Đức cũng nổi tiếng trong giới học sinh sinh viên từ những ngày còn học cấp 2 với giọng nói và khuôn mặt xuất hiện khá nhiều trên Đài TH Việt Nam và Đài phát thanh Hà Đông.

Thời đó Đức tham gia câu lạc bộ "Phóng viên nhỏ" (PVN) thuộc Đài tiếng nói Việt Nam, hoạt động và được đăng bài trên Đài tiếng nói và sản xuất 1 tập san lưu hành nội bộ do Unicef tài trợ tên là Tiếng nói tuổi thơ. Câu lạc bộ PVN hoạt động mạnh mẽ nhằm mục đích truyền thông giúp đỡ chia sẻ với trẻ em thực hiện và tuyên truyền công ước quyền trẻ em ở Việt Nam. Đức thuộc clb PVN tỉnh Hà Tây và là thành viên của PVN VOV.

Từ nhỏ việc làm báo với Đức đều xoay quanh trẻ em và bây giờ từ khi lên Đại học Đức tiếp tục tham gia ở clb tình nguyện kết nối trẻ em trực thuộc Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Đức kể lại một kỷ niệm: “Ngày nhỏ em thích đọc sách và kể truyện, lên lớp 3 em được đi dự thi kể truyện thiếu nhi và đạt giải 3 của tỉnh, sau đó em vẫn tiếp tục tham gia đến năm lớp 6, các bác ở Đài Hà Đông thấy giọng em hay hay nên mời em tham gia làm MC cho chương trình thiếu nhi của Đài.

Hiện Đức cộng tác với đài VTV6 chương trình Thư viện cuộc sống, bản tin trực tiếp trên VTV6. Ban đầu là đi theo các anh chị khóa trước để thực hiện các tác phẩm, sau đó có 1 chút kinh nghiệm và kiến thức thì tự đi làm từ những clip nhỏ, ý tưởng tự phát rồi dần dần là đến phóng sự.

Đức còn là MC cho chương trình phát thanh Sóng trẻ phát trên Đài PTTH Hà Nội. Dường như cậu sinh viên này sinh ra là để phục vụ, gần gũi với trẻ con nên theo Đức tâm sự: “để tăng thu nhập và được dính líu đến trẻ con thì em đi đọc off cho 1 công ty truyền thông làm các chương trình giải trí cho thiếu nhi”.

Chính Đức là người đã làm phóng sự tẩy rửa lòng bò được phát trên truyền hình cách đây mấy năm. Giờ nhớ lại Đức vẫn còn thấy run. Đức còn kể: “Có lần em đi làm từ 1h sáng theo chân 1 em bé bán rau đi đến chợ, quay xong rồi thì bị Ban quản lý chợ bắt vì ko có giấy tờ thế là bị thu máy mà máy thì máy của trường bạn đi cùng Đức sợ quá phát khóc”.

Cây phóng sự trẻ Hồ Viết Thịnh

Hồ Viết Thịnh- cây bút “đứng” được ở nhiều tờ báo

20 tuổi đầu, học K27 ngành báo in, Hồ Viết Thịnh sớm thể hiện là một cây phóng sự khá chắc tay, với định hướng rõ ràng đeo đuổi mảng phóng sự.

Vào những ngày cuối tuần, Thịnh thường vác ba lô lên đường đi khắp các tỉnh thành miền Bắc. Những nẻo đường như Bắc Giang, Bắc Ninh đã quá quen thuộc với Thịnh.

Sinh trưởng trong một gia đình có bố và 2 anh chị đầu đều theo ngành An ninh, nhưng Thịnh lại chọn cho mình nghiệp báo chí. Ngày Thịnh vác ba lô ra Hà Nội nhập học trường báo, bố vẫn còn giận. Mãi đến giờ, tuy thời gian cũng đã trôi qua được 3 năm Thịnh theo nghiệp Báo nhưng bố mẹ vẫn đôi lúc không khỏi ái ngại cho đứa con trai út.

Từ đầu năm thứ 2 đến nay, Thịnh viết liên tục, cộng tác với rất nhiều tờ báo giấy cũng như điện tử như Công an nhân dân, Vietnamnet, Phụ nữ Việt Nam, Thế giới phụ nữ...

Riêng báo Công an nhân dân số cuối tháng gần như bao giờ cũng để dành đất cho Thịnh trong chuyên đề An ninh - Xã hội. Ở trang Tuanvietnam thì Thịnh thường viết Nhân vật trong ngày, và đã có những bài báo chất lượng khiến nhiều đàn anh đàn chị trong làng báo cũng phải kính nể.

Phong cách của Thịnh là viết bài phản ánh, ghi nhận, đi đến đâu Thịnh viết đến đó. Chàng sinh viên này khai thác đề tài cuộc sống đời thường ở rất nhiều góc cạnh, khiến cho ngòi bút của Thịnh rất giản dị nhưng lại sâu sắc.

Thịnh thực sự là người rất cầu thị và kiên trì trong công việc. Thịnh còn kể: “Có lần về Hưng Yên để viết chân dung của một người cai nghiện và xây dựng cuộc sống mới, ông ta đã từ chối gặp khiến Thịnh phải loay hoay gần cả ngày trời ngoài cổng. Mãi sau đến bữa thì người này cũng đành mời Thịnh vào nhà ăn cơm và giao ước chỉ mời nhậu chứ không viết báo. Ấy vậy mà cuối cùng bài báo cũng được hoàn thành.”.

Cảnh Kiên

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Danh từ
Từ chuyên môn
Địa danh trong nước
Cụm từ
Động từ
Danh từ riêng
Tổ chức

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang