Chúng em, những người sinh ra sau chiến tranh (thế hệ 8X), được học, tiếp xúc với những kênh thông tin, tốt có, xấu có. Nhưng không phải ai cũng biết sàng lọc thông tin để tiếp nhận, chính vì vậy mới có những người như: Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung… bị kẻ xấu kích động và xúi giục chống phá Nhà nước. Càng buồn hơn, mỗi lần lên mạng, tìm thông tin về các vị lãnh tụ, hay thông tin về quân đội, về công an, về lịch sử Việt Nam thì xuất hiện tràn lan thông tin xấu, chỉ một phần là thông tin tốt. Với thực tế giáo dục lịch sử thời gian qua tại các trường phổ thông, vừa không có tính sáng tạo, vừa khô khan và cứng nhắc, không truyền tải hết được lịch sử Việt Nam, lòng yêu nước đến thế hệ trẻ. Trong khi lớp trẻ như chúng em hiện nay cứ cần thông tin gì đó đều tin tưởng ở mạng Internet, chủ động lên đó tìm kiếm thông tin. Do vậy, việc tiếp xúc với thông tin xấu và hiểu sai lịch sử và bị kích động là điều dễ hiểu. Ví dụ, khi em gõ từ khóa "xuân 1968"... trên trang tìm kiếm google, thì toàn thấy thông tin sai lệch. Cũng may, thế hệ chúng em được giáo dục đến nơi đến chốn cả ở gia đình, nhà trường và đủ nhận thức để biết cái gì là đúng, cái gì là sai, còn thế hệ đàn em của mình thì sao? Với tình trạng thông tin đa chiều mà chiều xấu nhiều hơn chiều tốt thì thật là nguy hiểm.
Vậy, tại sao chúng ta lại không ngăn chặn những trang web đen đó? Tại sao các cơ quan chức năng không tiến hành lọc-xóa-tiêu diệt web xấu, tin xấu hoặc đưa tin tốt nhiều hơn lên mạng. Các cơ quan an ninh, an ninh mạng cần sử dụng các công cụ tin học, các phần mềm để quản lí thông tin, lọc thông tin và phá hủy các trang web như thế trước khi chúng vào Việt Nam, trước khi chúng đầu độc thế hệ trẻ Việt Nam. Nói tóm lại là nhặt hết "rác" trên mạng. Bên cạnh đó, phát động phong trào đến toàn thể các chiến sĩ trẻ, các đoàn viên thanh niên, các nhà lí luận, khoa học tích cực viết bài để đả kích lại cái xấu, xây dựng các diễn đàn, trang web, bài viết có nội dung ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi các nhân vật lịch sử, ca ngợi lịch sử, ca ngợi lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc...
MẠNH HÙNG