Soi lại mình từ câu chuyện DK1

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 37 tháng trước 20 lượt xem

Soi lai minh tu cau chuyen DK1

TT - Tôi đã hai lần xúc động khi đọc loạt bài “DK1 - 20 năm giữ thềm lục địa” đăng trên Tuổi Trẻ. Lần đầu thật xúc động khi đọc được những kỳ báo đầu tiên. Rồi do phải đi biển tôi không đọc được những kỳ báo sau. Nhưng sau đó đọc được những ý kiến tâm tình, những suy nghĩ, phản hồi đầy chân thành của độc giả cả nước về DK1, tôi lại cảm thấy trái tim mình xao động.

Đại tá Đinh Gia Thật (phó chủ nhiệm chính trị quân chủng hải quân)

Đại tá Đinh Gia Thật thăm nhà giàn DK1-17 ngày 27-6-2009 - Ảnh: L.Đ.Dục

1 tỉ 566 triệu đồng là số tiền bạn đọc, các tổ chức và doanh nghiệp đóng góp tham gia chương trình “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1” do Tuổi Trẻ phát động, tính đến chiều 2-7.

Đọc loạt bài về DK1, chúng tôi hiểu tường tận những hi sinh thầm lặng, mất mát, gian khổ mà anh em chiến sĩ hải quân ở các nhà giàn DK1 phải đối mặt, chịu đựng trong 20 năm qua để bảo vệ, gìn giữ thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Những gian khổ ấy ngay trên đất liền cũng không dễ vượt qua, nhưng họ đã cố gắng để trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió ấy. Nhiều anh em đã hi sinh.

1 tỉ 566 triệu đồng là số tiền bạn đọc, các tổ chức và doanh nghiệp đóng góp tham gia chương trình “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1” do Tuổi Trẻ phát động, tính đến chiều 2-7.

Điều làm tôi xúc động hơn nữa là câu chuyện của anh em chiến sĩ hải quân DK1 đã lay động nhiều trái tim bạn đọc thuộc nhiều tầng lớp, nhiều thế hệ khắp mọi miền, đặc biệt là các bạn trẻ. Mọi người có dịp soi lại mình trong đó, so sánh cuộc sống của mình với những đóng góp của anh em chiến sĩ DK1. Tôi thật sự xúc động khi có bạn đọc tâm sự: “20 năm chúng tôi yêu đương, 20 năm chúng tôi xây dựng hạnh phúc gia đình, 20 năm chúng tôi kiếm tiền và xây được cho mình một ngôi nhà khang trang, 20 năm học hành và thành đạt công danh... Trong khi đó, 20 năm anh em chiến sĩ hải quân đã đối mặt gian khổ, hi sinh để gìn giữ chủ quyền của Tổ quốc”.

Tôi xin chân thành nói một điều: hãy làm một điều gì đó cho anh em DK1. Và báo Tuổi Trẻ đã đi tiên phong với chương trình “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1”. Những suy nghĩ ấy, những việc làm ấy rất đáng quý và đáng trân trọng. Về phía mình, chúng tôi cũng xin hưởng ứng bằng cả trái tim.

Và cũng xin nói thêm, trong nhiều năm qua Nhà nước và lực lượng hải quân đã hết sức quan tâm, chăm lo cho anh em chiến sĩ DK1, trước hết là bảo đảm sự an toàn, vững chắc cho các nhà giàn. Các nhà giàn hiện nay thuộc thế hệ thứ ba, an toàn hơn so với trước đây. Nhiều nhà giàn đã được gia cố thêm chân, sắp tới sẽ tiếp tục sửa chữa năm nhà giàn nữa với kinh phí không nhỏ. Anh em đã chịu đựng gian khổ, hi sinh vì chủ quyền đất nước, không có lý do gì chúng ta không lo cho tính mạng của anh em. Chúng tôi cũng đã làm việc với các cơ quan chức năng để sắp tới có sóng điện thoại cho anh em nhà giàn. Khu vực DK1 cũng sẽ được phủ sóng điện thoại Viettel như các đảo ở Trường Sa.

Dù vậy, như chúng ta biết, đời sống sinh hoạt của anh em cán bộ, chiến sĩ, nhân viên DK1 còn rất nhiều khó khăn. Do đó, sự hỗ trợ, chăm lo của mọi người sẽ giúp anh em ấm áp hơn nơi đầu sóng ngọn gió.

Nhà giàn sẽ sớm rực sáng trong biển đêm

Những ngày qua câu chuyện về sự cống hiến và hi sinh của những chiến sĩ nhà giàn trong loạt bài “DK1 - 20 năm giữ thềm lục địa” đăng trên Tuổi Trẻ đã có sức lay động đến nhiều bạn đọc, tổ chức và doanh nghiệp. Hướng về nhà giàn DK1, Trường đại học Công nghệ Sài Gòn đã phát động trong toàn trường phong trào học tập và làm theo tấm gương hi sinh của những chiến sĩ nhà giàn, nhân viên Công ty Mặt Trời Đỏ tham gia ký tên sản xuất thêm nhiều sản phẩm để hướng về nhà giàn...

Nhiều bạn đọc, trong đó có rất nhiều bạn trẻ, đã gửi về tòa soạn những dòng rưng rưng khi họ bỗng thấy cần dừng lại để ngẫm lại mình, bỗng thấy cần một lẽ sống đẹp hơn, một mục tiêu lớn hơn cho cuộc đời khi đọc về sự cống hiến và hi sinh thầm lặng của những người lính đang ngày đêm canh giữ biển trời lãnh hải... Một diễn đàn sôi nổi của bạn đọc nối dài sau những bài phóng sự đã đặt ra nhiều suy nghĩ với bạn trẻ về việc hướng về non sông rộng dài, bắc một nhịp cầu từ những người hậu phương đến thẳng những nhà giàn giữa sóng gió, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết đến trái tim chiến sĩ.

Chỉ sau bảy ngày phát động chương trình “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1”, Tuổi Trẻ đã nhận được gần 1,6 tỉ đồng đóng góp. Theo dõi số tiền nhích lên từng ngày trên mỗi số báo, bạn đọc Nguyễn Phạm Ngọc Thủy ở Sơn Trà (Đà Nẵng) gọi đó là “con số ấm lòng”. Ấm lòng vì đó là số tiền chắt chiu của những người lao động trích từ tiền lương của mình, của những người mẹ dành dụm từ những bữa đi chợ hằng ngày, của các bạn sinh viên gom góp từ tiền làm thêm, của nhiều doanh nghiệp dù gặp khó khăn trong thời kinh tế suy giảm vẫn trích quỹ phúc lợi để tặng chương trình...

Các hoạt động đóng góp cho chương trình “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1” sẽ còn tiếp diễn. Số tiền đóng góp của bạn đọc sẽ được dùng để thực hiện 15 bộ pin mặt trời tại 15 nhà giàn DK1, hỗ trợ đời sống chiến sĩ đang bảo vệ chủ quyền trên biển và giúp đỡ các gia đình chiến sĩ đang gặp khó khăn. Tuổi Trẻ sẽ cùng ngồi lại với các nhà khoa học, các nhà quản lý để bàn bạc những bước đi tiếp theo của chương trình, để những nhà giàn của chúng ta sẽ sớm rực sáng trong biển đêm, để những người lính nhà giàn không còn cảm thấy lẻ loi giữa biển khơi, để biển và đất liền gần lại nhau hơn.

Tuổi Trẻ

Những ngày qua câu chuyện về sự cống hiến và hi sinh của những chiến sĩ nhà giàn trong loạt bài “DK1 - 20 năm giữ thềm lục địa” đăng trên Tuổi Trẻ đã có sức lay động đến nhiều bạn đọc, tổ chức và doanh nghiệp. Hướng về nhà giàn DK1, Trường đại học Công nghệ Sài Gòn đã phát động trong toàn trường phong trào học tập và làm theo tấm gương hi sinh của những chiến sĩ nhà giàn, nhân viên Công ty Mặt Trời Đỏ tham gia ký tên sản xuất thêm nhiều sản phẩm để hướng về nhà giàn...

Nhiều bạn đọc, trong đó có rất nhiều bạn trẻ, đã gửi về tòa soạn những dòng rưng rưng khi họ bỗng thấy cần dừng lại để ngẫm lại mình, bỗng thấy cần một lẽ sống đẹp hơn, một mục tiêu lớn hơn cho cuộc đời khi đọc về sự cống hiến và hi sinh thầm lặng của những người lính đang ngày đêm canh giữ biển trời lãnh hải... Một diễn đàn sôi nổi của bạn đọc nối dài sau những bài phóng sự đã đặt ra nhiều suy nghĩ với bạn trẻ về việc hướng về non sông rộng dài, bắc một nhịp cầu từ những người hậu phương đến thẳng những nhà giàn giữa sóng gió, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết đến trái tim chiến sĩ.

Chỉ sau bảy ngày phát động chương trình “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1”, Tuổi Trẻ đã nhận được gần 1,6 tỉ đồng đóng góp. Theo dõi số tiền nhích lên từng ngày trên mỗi số báo, bạn đọc Nguyễn Phạm Ngọc Thủy ở Sơn Trà (Đà Nẵng) gọi đó là “con số ấm lòng”. Ấm lòng vì đó là số tiền chắt chiu của những người lao động trích từ tiền lương của mình, của những người mẹ dành dụm từ những bữa đi chợ hằng ngày, của các bạn sinh viên gom góp từ tiền làm thêm, của nhiều doanh nghiệp dù gặp khó khăn trong thời kinh tế suy giảm vẫn trích quỹ phúc lợi để tặng chương trình...

Các hoạt động đóng góp cho chương trình “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1” sẽ còn tiếp diễn. Số tiền đóng góp của bạn đọc sẽ được dùng để thực hiện 15 bộ pin mặt trời tại 15 nhà giàn DK1, hỗ trợ đời sống chiến sĩ đang bảo vệ chủ quyền trên biển và giúp đỡ các gia đình chiến sĩ đang gặp khó khăn. Tuổi Trẻ sẽ cùng ngồi lại với các nhà khoa học, các nhà quản lý để bàn bạc những bước đi tiếp theo của chương trình, để những nhà giàn của chúng ta sẽ sớm rực sáng trong biển đêm, để những người lính nhà giàn không còn cảm thấy lẻ loi giữa biển khơi, để biển và đất liền gần lại nhau hơn.

Tuổi Trẻ

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang