Số phận 'vườn thú' của Michael Jackson

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 38 tháng trước 264 lượt xem 1 tin đăng lại

So phan 'vuon thu' cua Michael Jackson

Michael Jackson ra đi, còn khiến một loạt vật nuôi quý hiếm trở thành “mồ côi”, số phận chưa được định đoạt.

>> Cảnh cuộc chiến sinh tồn trong thế giới động vật

>> Những hiện tượng đồng tính trong tự nhiên

Được xem là một trong những “sao” lập dị nhất của làng giải trí, khi ở đỉnh điểm của sự nổi tiếng, Michael Jackson đã sưu tập hẳn một sở thú riêng với các loài vật quý, hiếm như hươu cao cổ, hổ, vượn và nhiều loài vật có “quốc tịch” nước ngoài khác tại Neverland, khu trang trại của ông ở California.

Hầu hết các con vật cưng của Michael trong vài năm gần đây đã phải chuyển tới nhà mới do chủ nhân của chúng “ngập” trong nợ nần và khó khăn về tài chính, một số thậm chí còn phải “đứng đường” trong điều kiện không rõ ràng.

Cả Bubbles, một trong những chú khỉ nổi tiếng thế giới, là vật nuôi thân thiết nhất của Michael, được phép ngủ trong phòng ngủ của “ông vua” nhạc Pop và được truyền cho bước nhảy moonwalk điêu luyện, cũng phải sống ở Trung tâm dành cho loài vượn. Jackson không có hỗ trợ tài chính nào cho Bubbles, thậm chí không một lần đến thăm thú cưng của mình.

“Cho đến nay, mọi sự chăm sóc cho Bubbles đều đến từ những tình nguyện viên. Chúng tôi dựa vào sự hỗ trợ của họ”, giám đốc trung tâm cho biết.

Bức tượng Michael Jackson và chú khỉ cưng Bubbles.

Tương lai của Bubbles tương đối tươi sáng, nhưng các con thú cưng khác của Michael, theo tổ chức quyền động vật PETA, rất khó theo dấu. Lisa Wathne, chuyên gia của PETA cho rằng, trường hợp của Michael Jackson cho thấy tại sao không nên biến các loài động vật hoang dã thành vật nuôi trong nhà.

“Ý định ban đầu của Michael Jackson là tốt nhưng ông không có đủ khả năng chăm sóc chúng. Với gánh nặng tài chính, nhiều con vật nuôi của ông đã phải chịu cảnh “tha hương”, và chúng tôi cũng không thể biết số phận của chúng ra sao”, bà nói.

Tổ chức Wild Foundation, Arizona, đã nhận nuôi bốn chú hươu cao cổ của Jackson, cùng với nhiều chim quý hiếm, tuy nhiên, theo PETA, điều kiện này vẫn quá gò bó đối với loài hươu cao cổ.

Giám đốc của Wild Foundation, Freddie Hancock, kêu gọi các fan của “ông vua” nhạc Pop đóng góp để khu bảo tồn có thể nhận nuôi thêm nhiều thú cưng của Michael. “Tôi nghĩ rằng Michael Jackson là một người rất yêu động vật và loài vật cũng cảm nhận được điều đó”, ông nói.

Các tin liên quan:

>> Tang lễ của Jackson quy mô hơn công nương Diana

>> 'Vua nhạc pop' viết chuyện kinh dị cho các con

>> Thú chơi xe của Michael Jackson

>> Cuộc chiến giành quyền nuôi con Jackson

>> Bác sĩ riêng của Jackson bị thẩm vấn

>> Clip những bước nhảy huyền thoại của Michael Jackson

>> 'Bật mí' động tác 'ngả người không ngã' của Micheal Jackson

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang