Sợ... nắng
Trận thua vỡ mặt của V.NB trên sân Cao Lãnh, giúp cho HN T&T rút ra những bài học quý giá để chuẩn bị tốt hơn khi đến đánh chiếm “chảo lửa” Cao Lãnh. Để thích nghi, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã di chuyển vào Nam từ thứ Ba vừa rồi. Địa điểm trú quân ban đầu của đội bóng Thủ đô là Cần Thơ thay vì xuống thẳng Cao Lãnh. Tìm một địa điểm xa, bởi HN T&T muốn tránh những phiền toán vốn được các đội khác đồn đại như bỗng nhiên bị cúp điện, trống đánh ầm ầm… vào giờ nghỉ ngơi.
Dù ở Cần Thơ, nhưng thời tiết ở đây cũng oi bức chẳng kém trên sân Cao Lãnh. Vì thế, ngày ngày, các cầu thủ HN T&T phải xỏ giày ra sân từ 15h00 chiều, để làm quen dần với cái nắng nóng gay gắt ấy khi trận đấu bắt đầu lúc 15h30. Tuy nhiên, chỉ vào miền Nam trong vài ba ngày thì khó để các cầu thủ đến từ Thủ đô tìm sự thích ứng nhanh. Nhưng như lời HLV Phan Thanh Hùng thì “quen được đến đâu hay đến đó”.
HN T&T (bên trái) sẽ gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách tại sân Cao Lãnh - Ảnh: Đức Cường
Đã quen tập luyện và thi đấu dưới cái nắng nóng như nung như chảy, nên đó được xem là vũ khí lợi hại đối với CS.ĐT. Nhưng sự khắc nghiệt của thời tiết ở Cao Lãnh có sức bào mòn ghê gớm đối với các đội khách. Như V.NB trong trận thua vỡ mặt 2-5, các cầu thủ đội bóng Cố đô Hoa Lư chỉ đủ sức chạy khoảng 60 phút còn sau đó, thi đấu như đi bộ. Ngay cả khán giả ngồi trên khán đài cũng cảm thấy bị say nắng huống gì là cầu thủ chạy dưới sân. Thế nên, khi đang quen với thời tiết se lạnh ở miền Bắc, lại bỗng dưng phải đối mặt với cái nắng khô khốc ở miền Nam, thì HN T&T sợ cũng phải.
Nhưng cũng không xem thường chủ nhà
Thời tiết là nỗi ám ảnh lớn đối với HN T&T trong chuyến làm khách tới, nhưng CS.ĐT không chỉ biết tận dụng vũ khí ấy để làm “công cụ” chiến đấu. Phải khẳng định rằng, HLV Phạm Công Lộc đang sở hữu lực lượng cả nội lẫn ngoại binh có chuyên môn cao. Chính dàn cầu thủ khá đồng đều ấy đã giúp cho CS.ĐT tìm được những chiến thắng “hủy diệt” trước những V.NB, N.SG trong những lượt trận vừa qua. HLV Phan Thanh Hùng cũng đánh giá khá cao đội chủ nhà trong cuộc đối đầu này.
Sự nguy hiểm của bộ tứ Được Em, Văn Mộc, Sunday, Samson đã rõ, nhưng theo cách nhìn của HLV Phan Thanh Hùng thì CS.ĐT dưới thời HLV Phạm Công Lộc tổ chức lối chơi khá đa dạng, có tính đột biến cao. Không còn đơn điệu bởi những miếng vỗ từ 2 cánh để rồi bế tắc nếu bị phong tỏa, CS.ĐT có thể chuyển hướng tấn công bằng trung lộ, đặc biệt là sự lợi hại bởi những quả chọc khe, xẻ nách, những pha bật tường khá điêu luyện… Đó là hình ảnh mới của CS.ĐT ở thời điểm hiện tại.
Xem ra, nỗi sợ say nắng lại đối đầu với đối thủ đã có chất thực sự, chuyến làm khách của HN T&T được dự báo “đi dễ khó về”.