Năm 1986, khi HLV Ferguson mới 45 tuổi và mới tới dẫn dắt MU, ông đã có tiền vệ tài hoa Bryan Robson ở CLB (từ năm 1981 – 1994). Sau đó trong tay Alex với những số 7 luôn là những tiền vệ xuất sắc vào loại bậc nhất trong lịch sử tại CLB, từ Cantona (1992 – 1997) đến Beckham (1993 – 2003), và mới đây là C.Ronaldo (2003 – 2009). Bởi vậy, NHM vẫn trông ngóng ông già gân sẽ tìm thêm những số 7 đích thực sau vụ chuyển nhượng kỷ lục thế giới với Ronaldo. Và những cái tên như Ribery, Huntelaar,… được nêu ra như những giải pháp phù hợp nhất cho danh tiếng của chiếc áo đó. Nhưng cuối cùng, người sở hữu chiếc áo là tiền đạo Michael Owen!
>> Bấm đây xem lại những khoảnh khắc chói sáng của Owen
HLV Alex đã chọn Owen là người mang chiếc áo số 7
Michal Owen là 1 tiền đạo xuất sắc? Đúng như vậy, anh đã từng giành Quả bóng vàng Châu Âu năm 2001, từng là thần đồng bóng đá Anh, đã được người ta ví với những tượng đài của bóng đá thế giới như Pele, Maradona. Nhưng đó là ở Liverpool, khi số 10 ngày xưa ấy tung hoành trên khắp các sân cỏ nước Anh và đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng bất ngờ tới Dải ngân hà Real, mài đũng quần trên băng ghế dự bị, ra đi không kèn không trống 1 năm sau tới Newcastle và hầu như… dưỡng thương ở đó trong 4 năm, Owen không còn là chính mình. 8 năm ở Liverpool Owen ghi tới 118 bàn sau 216 trận, 1 năm ở Real 14 bàn/22 trận, 4 năm ở Newcastle 30 bàn/65 trận. Đó là một hiệu suất khá tốt của một tiền đạo luôn đối mặt với chấn thương, nhưng có lẽ thế không thể đủ với CLB luôn chinh chiến nhiều nhất Châu Âu ở thời điểm hiện tại, với 1 năm tầm gần 70 trận đấu. Không hiểu 2 năm trong bản hợp đồng với Quỷ đỏ, Owen sẽ cống hiến được bao nhiêu % sức lực đã quá hao mòn của mình.
Có thể MU không mất gì nhiều trong phi vụ này với không phí chuyển nhượng, mức lương khá “bèo” so với các cầu thủ khác, nhưng chắc chắn đó sẽ là một khoảng trống lớn trên hàng tiền đạo đag rất mỏng manh của MU. Có thể Owen sẽ tỏa sáng trong vài trận đấu nhưng trong cả 1 con đường dài của cả mùa giải (nhất là năm sau lịch thi đấu sẽ dày đặc hơn do diễn ra World Cup) thì chắc không mấy ai dám đặt cược cho khoảng 40 trận Owen có thể ra sân. Sir Alex vừa nói có thể MU sẽ không có thêm 1 vụ chuyển nhượng nào đó, không hiểu đó là tin mừng khi các cầu thủ trẻ như Wellbeck, Macheda có cơ hội ra sân, hay là sự lo lắng cho mùa giải dài dằng dặc trước mắt. Dù gì MU cũng phải đợi cho đến kỳ chuyển nhượng mùa đông năm sau (trong trường hợp Sir Alex thực hiện đúng lời nói không mua thêm cầu thủ nào) mới có thể biết MU có đúng hay không, nhưng hình như khi đó chắc sẽ quá muộn!
