Hiện nay, Real có tới 31 cầu thủ trực thuộc biên chế đội bóng. Trong khi đó, các đội bóng khác con số đó chỉ dừng lại ở 25. “Nhà Trắng” đang phải nuôi một đội quân “ăn không ngồi rồi”. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha không muốn phải tiếp tục tiêu tốn quá nhiều tiền một cách lãng phí như vậy. Và một một cuộc bán tháo bắt đầu mở ra, Real đang muốn đẩy lực lượng “ăn bám” này rời khỏi sân Bernabeu. Một công đôi việc, Real không phải mất tiền “nuôi” mà lại có thêm doanh thu cho dội bóng.
Tuy nhiên, ngoài những cầu thủ không đáng giá, Real cũng chào bán cả những ngôi sao của mình như Huntelaar, Sneijder, Robben, Ruud van Nistelrooy... Tuy Sneijder không còn giá trị tại Bernabeu nhưng anh vẫn là mục tiêu săn đuổi của những đội bóng hàng đầu châu Âu. Những Chelsea, Bayern Munich, Juventus, Inter – tất cả họ đều muốn có được chữ ký của tiền đạo cánh trái của “Kền kền trắng”.
Sneijder sẽ đi về đâu?
Mặc dù, Sneijder chỉ là “hàng thải” của Real, song, “Nhà trắng” cũng muốn được thu hồi lại số vốn mà họ đã bỏ ra để mua Sneijder về từ trước. 27 triệu euro là số tiền mà Real đã nêu ra cho các “đại gia” ở châu Âu.
Chelsea quyết tâm có được chàng tiền vệ 25 tuổi bên phía Real. HLV Ancelotti rất thích anh. Và ông dự định sẽ dùng Sneijder để thế chỗ cho Deco. Về phần Bayern, vì Real rất muốn có được tiền vệ Frank Ribery nên họ đang đề nghị có một cuộc trao đổi với đội bóng vùng Bravia. Real sẽ các Sneijder, Robben cùng 17 triệu euro để có được Ribery. Cho đến nay, Bayern vẫn chưa đưa ra câu trả lời cuối cùng về lời đề nghị của Real.
Hai đội bóng Ý còn lại là Juventus và Inter Milan cũng tỏ ra khá quan tâm tới trường hợp của Sneijder. Tuy nhiên, với mức giá mà Real đã đưa ra thì xem chừng khả năng tài chính của hai CLB trong thời điểm hiện tại khó có thể đáp ứng được. Họ đang thương lương với Real để có một mức giá hợp lý hơn.
Cho dù, Sneijder rất muốn được gắn bó lâu dài với sân Bernabeu thì anh cũng vẫn phải ra đi. Hiện nay, Sneijder đang thuộc quyền sở hữu của Real, do đó, anh cũng không có quyền quyết định xem tương lai của mình sẽ về đâu. Bây giờ, anh chỉ còn “nước” nằm chờ phán quyết tối cao từ BLĐ Real Madrid.