Việc trao chiếc áo số 7 cho Owen tạo cảm giác ban đầu là một bất ngờ vì những đóng góp của Owen về mặt chuyên môn cho Quỷ đỏ có thể vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Bởi tiền đạo 29 tuổi này sở hữu một đôi chân pha lê, vô cùng mẫn cảm với những chấn thương. Tuy nhiên, xét nếu phân tích một cách cặn kẽ Owen cũng hoàn toàn xứng đáng với chiếc áo này, ít nhất là trong bối cảnh của M.U hiện nay.
Sir Alex quyết định trao chiếc áo số 7 cho Michael Owen
Thứ nhất, Trong những tân binh mới được đưa vê sân Old Trafford mùa Hè này (trong khi HLV Ferguson đã khẳng định sẽ không chi thêm tiền), cựu "thần đồng" của bóng đá Anh dĩ nhiên là gương mặt tên tuổi nhất. Nên việc anh có được trao chiếc áo quan trọng này cũng là dễ hiểu.
Thứ hai, Michael Owen thuộc mẫu cầu thủ “sạch sẽ”, cái tên anh gần như miễn nhiễm với những vụ scandal tai tiếng và sạch bóng trên những tạp chí lá cải. Chỉ thế thôi anh cũng đã xứng đáng với chiếc áo số 7 để làm tấm gương cho những cầu thủ đàn em (nên nhớ M.U mùa này gồm nhiều gương mặt trẻ).
Thứ ba, dù không ở đỉnh cao phong độ song chắc chắn tiếng nói, cũng như tầm ảnh hưởng của Owen với những người đồng đội cũ ở ĐT Anh (cũng là những nhân tố cốt cán tại M.U) vẫn có sức nặng đặc biệt. Và chẳng có lí do gì một nhân tố như thế không chiếm lĩnh được một số áo có trọng lượng tương ứng.
Đấy là nhìn theo chiều Owen phù hợp với chiếc áo số 7. Tuy nhiên bên cạnh đó, Sir Alex Ferguson chắc chắn vẫn còn còn có những tính toán khác khi trao số áo quan trọng này cho Owen. Con số từng thuộc về những huyền thoại của sân Old Trafford như G.Best, Cantona, Beckham... và mới nhất là Cristiano Ronaldo này sẽ cho Owen thấy anh được HLV Ferguson đánh giá cao thế nào. Và dĩ nhiên tiền đạo 29 tuổi này cũng sẽ phải lao động cật lực, hết lòng để bảo vệ danh tiếng ông thầy đã rất trọng thị mình.
Thêm nữa, Owen sau khi chuyển đến MU một cách đầy bất ngờ, hiện đang chịu rất nhiều sự hoài nghi. Hành động trao áo số 7 cho Owen cũng là một chiêu tâm lí giúp chân sút này lấy lại sự tự tin, qua đó có thể đóng góp nhiều hơn cho đội bóng.
Những huyền thoại mặc áo số 7 của Man Utd
Thực tế đã chứng minh trong bóng đá đôi khi tâm lí chiến lại đóng vai trò rất quan trọng. Chẳng đâu xa, ngay trong trận CK Champions League vừa qua, không ít chuyên gia đều cho rằng Barca đã có một trận đấu không chê vào đâu được là do HLV Guardiola đã biết kích thích lòng tự tôn, tinh thần thi đấu của các cầu thủ nhờ chiếu một clip theo kiểu võ sĩ giác đầu về những chiến tích của CLB ngay trước trận đấu. Hay như tại trước khi tham dự World Cup 2002, HLV Scolari đã phát cho mỗi học trò một cuốn: “Binh pháp Tôn Tử” và bắt nghiên cứu; kết quả là Brazil đã lần thứ 5 giành chức VĐTG.
HLV Ferguson cũng cho thấy ông là bậc thầy về tâm lí. Điển hình như trường hợp của Eric Cantona. Tiền đạo người Pháp dù có thừa tài năng nhưng lại nổi tiếng là ngựa chứng, mà đỉnh điểm là cú kungfu vào mặt một CĐV Crystal Place hồi tháng 1/1995 dẫn đến việc bị treo giò tới 8 tháng. Khi Cantona trở lại, Sir Alex quyết định trao cho King Eric tấm băng đội trưởng của Quỷ đỏ. Kết quả là với trọng trách mới, tiền đạo này không những đã thuần hơn trông thấy mà còn càng thăng hoa hơn về mặt chuyên môn. Chiêu này sau đó cũng được HLV Ferguson áp dụng với Roy Keane và cũng rất thành công. Lần này điều đó cũng sẽ lặp lại với Mịchael Owen?
Đức Phan
Tin liên quan:
