Chiến lược gia người Scotland và các học trò buộc phải ra về trắng tay do Fernando Torres và David Ngog đã cùng nhau lập công cho Liverpool ở hiệp hai. Đây chính là lần đầu tiên M.U phải nếm mùi thất bại trong suốt 12 trận đấu gần đây.
Thừa nhận rằng Liverpool xứng đáng với chiến thắng này nhưng Sir Alex tin tưởng các cầu thủ của mình sớm giúp “Quỷ đỏ” thể hiện trở lại sức mạnh vốn có.
“Chúng tôi sẽ có sự đáp trả của riêng mình. Đó chính là điều quan trọng mà chúng tôi luôn làm được”, Ferguson tuyên bố.
“Vào một thời điểm nào đó trong mùa giải, một đội bóng gây thất vọng không phải là điều quá đáng ngạc nhiên. Năm ngoái chúng tôi thua 1-4 khi tiếp Liverpool trên sân nhà nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn đăng quang ngôi vô địch”.
Ngoài việc chỉ trích trọng tài Andre Marriner đã không cho M.U hưởng quả phạt sau pha phạm lỗi của Jamie Carragher với Michael Carrick, người dẫn dắt M.U còn bình luận rằng ông Vua sân cỏ này đã không thể khống chế được bầu khóng khí căng thẳng tại Anfield.
Đức Minh
Tin liên quan: