Trong khi đó, HLV Villas-Boas thì quy trách nhiệm trọng tài Howard Webb, người đã cho M.U được hưởng quả phạt đền thứ hai, khi Welbeck chủ động ngã trong vòng cấm và ngoắc chân vào Ivanovic.
Sir Alex cho biết: "Lẽ ra trung vệ Cahill phải nhận thẻ đỏ trong hiệp một. Rõ ràng anh ấy đã phạm lỗi nguy hiểm với Danny Welbeck. Tôi không đổ lỗi cho Howard Webb. Ông ấy cần sự giúp sức từ các trợ lý, nhưng trong trường hợp này thì không".
Bên kia chiến tuyến, Villas-Boas cho rằng, dường như Webb đã "đền" lại cho M.U quả phạt đền thứ 2, sau khi quyết định không trừng phạt Gary Cahill.
"Tình huống penalty đầu tiên là rất rõ ràng. Nhưng quả phạt 11m thứ hai thì khá mơ hồ. Tôi không rõ trọng tài có đứng ở góc quan sát thuận lợi nhất hay không. Nhưng đấy là phán quyết sai lầm.
Chúng tôi mong chờ ở những trận cầu đỉnh cao, trọng tài phải công minh. Nhưng 90 phút tại Stamford Bridge vừa diễn ra đã không như mong muốn" - Villas-Boas phàn nàn.
Ghi 2 bàn trên chấm phạt đền, Rooney bộc bạch: "Chúng tôi đã chiến đấu đến cùng và không biết chừng điểm số này có thể giúp M.U đăng quang vào cuối mùa.
Tất nhiên giờ M.U vẫn kém Man City 2 điểm, nhưng chắc chắn các cầu thủ Man xanh sẽ chẳng vui khi chứng kiến chúng tôi chơi quật khởi lúc cuối."