Sinh viên thành “đại gia” nhờ bán… khoai lang nướng.

Sắp tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh và thương mại quốc tế Đại học Nông lâm và công nghệ Trung Nam ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), nhưng Li Kengqiang không thể kiếm được một công việc nào phù hợp. Sau chuyến đi thủ đô Bắc Kinh vào tháng 10-2009, tận mắt thấy cách sử dụng lò nướng khoai ở đây khác so với cách nướng truyền thống, Li quyết định bắt tay vào công việc kinh doanh khoai lang khi trở lại trường.

Với vốn kiến thức kinh tế đã học, ban đầu chàng sinh viên mở “tiệm” bán khoai lang ngay trong khuôn viên của trường. Chẳng bao lâu, thương hiệu của Li nổi tiếng nên Li mở tiếp chi nhánh thứ hai với số vốn đầu tư 50.000 nhân dân tệ (7.587 USD). Thành công nối tiếp thành công, chỉ một năm sau Li đã có 10 cửa hàng khác giúp anh mỗi tháng kiếm được 15.000 nhân dân tệ (gần 50 triệu VND). Ăn nên làm ra, Li không quên giúp đỡ các bạn sinh viên khác khi sang nhượng 7 trong chuỗi 10 cửa hàng khoai lang hiện có của mình. Li nói “"Tôi muốn mở chuỗi 100 cửa hàng trong tương lai để khuyến khích các bạn sinh viên mới ra trường khởi nghiệp bằng chính sức lao động bàn tay và khối óc của mình”. Li Kengqiang được các bạn trẻ ngưỡng mộ gọi bằng cái tên trìu mến “Ngài khoai lang nướng”. Đăng Hưng.

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2011/1/247754/