Ngày 4/7, Công an phường Bách Khoa, Hà Nội đã chuyển hồ sơ vụ án trộm cắp tài sản tại ký túc xá B8, Trường Đại học Bách Khoa đến Công an quận để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Điều đáng nói là, đối tượng trong vụ án, lại là sinh viên khá của khoa Hóa, trường Đại học Bách Khoa, đó là Huỳnh Thúc Sinh, 21 tuổi, sinh viên năm thứ 2.
Trong vòng 1 tháng trở lại đây, bộ phận quản lý sinh viên và đội bảo vệ ký túc nhà B8 nhận được nhiều phản ánh của sinh viên về hiện tượng mất trộm tài sản. Đồ đạc bị mất chủ yếu là máy tính xách tay, màn hình máy tính, CPU và điện thoại di động. Có trường hợp còn bị lấy trộm cả cặp đựng tài liệu. Thời gian đầu, có ngày xảy ra 2 vụ mất trộm liên tiếp.
Trước hiện tượng này, Công an phường Bách Khoa một mặt tổ chức phục kích, đồng thời hướng dẫn lực lượng bảo vệ khu ký túc B8 cập nhật mọi trường hợp ra vào ký túc có biểu hiện nghi vấn. Qua đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ quả tang Huỳnh Thúc Sinh với tang vật là chiếc máy tính trên tay.
Được biết, Sinh vốn quê ở Bình Định, học rất khá nên được thầy cô và bạn bè yêu mến. 2 năm đầu ra học ở Hà Nội, ngoài học phí do gia đình cấp, Sinh tự nuôi được bản thân bằng nghề gia sư. Đầu năm 2009, gia đình thông báo, sẽ chỉ lo được một nửa trong tổng số gần 2 triệu đồng học phí/kỳ học cho Sinh. Túng quá hóa liều, Sinh nảy ý định lấy trộm tài sản của bạn bè.
Các vụ trộm đều được Sinh chọn thời điểm 3, 4h sáng, khi các bạn trong ký túc ngủ say. Cửa phòng ký túc thường không khóa, vô tình tạo điều kiện để cậu sinh viên biến chất đi lục lọi. Tài sản lấy được, Sinh đem đặt hiệu cầm đồ.
Sau khi bắt được Huỳnh Thúc Sinh, Công an Bách Khoa đã tổ chức thu hồi 5 chiếc máy tính và linh kiện