Chị Biết - mẹ của Dần kể: “Hiện tại, sức khỏe của cháu Dần đã khá lên nhiều, có thể đi lại và sinh hoạt bình thường. Trong đợt thi cuối kỳ vừa rồi trùng vào dịp cháu Dần bị bệnh nên không thể đi thi được, vì thế cháu phải thi vào đợt thi lại của khoa. Thời gian này cháu đang ôn bài để chuẩn bị cho kỳ thi”.
Sau khi nhận 5 triệu đồng từ sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, chị Biết đã gửi lại Quỹ nhân ái 1 triệu đồng để giúp cho các hoàn cảnh khó khăn khác
Đón nhận số tiền từ đại diện báo Dân Trí, chị Biết bày tỏ lòng biết ơn chân thành và gửi lời tri ân đến báo Dân Trí, cùng những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ mẹ con chị thời gian qua. Sau khi nhận quà, chị Biết đã ủng hộ lại Quỹ Nhân ái của báo 1 triệu đồng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác: “Gia đình tui cũng khó khăn, nhưng nay cháu Dần đã khỏe rồi nên mẹ con tui muốn chia sẻ chút ít với những hoàn cảnh khó khăn khác. Còn nợ anh em, họ hàng trong thời gian cháu nằm viện sau này cháu ra trường kiếm được việc nó sẽ trả sau”. Khánh Hồng