Sau đó, tay vợt người Serbia chợp mắt khoảng 2 tiếng trước khi thực hiện nghi lễ chụp ảnh dành cho nhà tân vô địch tại công viên Melbourne. Như thường lệ, Djokovic mở đầu bằng câu nói đùa: “Tôi chẳng còn tí năng lượng nào để ăn mừng” khi gặp cánh nhà báo.
Nhưng quả thật là tay vợt số 1 thế giới gần như đã kiệt sức, sau khi kết thúc trận đấu kéo dài 5 giờ 53 phút với Rafael Nadal, với các tỉ số 5-7,
6-4, 6-2, 6-7 (5), 7-5. Riêng séc đầu dài 80 phút, chỉ kém 2 phút so với trận chung kết đơn nữ giữa Azarenka và Sharapova diễn ra trước đó một ngày. Khi Djokovic thực hiện cú đánh bóng thuận tay sở trường để kết thúc trận đấu, đồng hồ trên sân đã chỉ sang 1 giờ 37 phút sáng thứ hai theo giờ Australia!

Ngay cả khán giả cũng thấm mệt khi theo dõi trận đấu. Nhưng không một ai trong số 15.000 khán giả có mặt trên sân Rod Laver Arena bỏ về giữa chừng. Bởi trận đấu quá hay, quá nhiều cảm xúc. Theo thống kê của các nhà tổ chức, cho đến 1h30, vẫn còn tới 1,86 triệu khán giả Australia theo dõi trận đấu qua truyền hình và lượng khán giả cao điểm lên tới 3,86 triệu người, tức khoảng 1/5 dân số của xứ sở kangaroo!
Không như chiến thắng trước người bạn thân Andy Murray ở trận chung kết năm ngoái sau 3 séc trắng, có lẽ Djokovic chưa bao giờ vất vả đến thế. Trận đấu với Nadal đã hội đủ mọi yếu tố của một trận cầu đỉnh cao của làng banh nỉ thế giới. Nhưng chỉ một người chiến thắng. Đó là chiến thắng của kỹ thuật, lòng quả cảm cùng ý chí thép.
| Với 5 giờ 53 phút, gồm cả 10 phút tạm dừng để đóng mái che, trận chung kết Australia Open 2012 đã lập kỷ lục là trận chung kết Grand Slam dài nhất trong lịch sử, nhiều hơn tới gần 1 tiếng so với kỷ lục cũ là trận Mats Wilander thắng Ivan Ledl ở chung kết US Open 1988 với 4 giờ 54 phút. Còn trận đấu dài nhất trong lịch sử quần vợt là trận John Isner hạ Nicolas Mahut ở vòng 1 Wimbledon 2010 sau 11 giờ 5 phút. |
Cho dù đã thua séc đầu, rồi bị dẫn tới 4-2 trong séc cuối cùng, nhưng Djokovic đã cân bằng tỉ số 4-4, rồi 5-5 trước khi giành điểm break trong ván bản lề để quật ngã đối thủ lần thứ bảy liên tiếp, tất cả đều là trong các trận chung kết! Chiến thắng ấy không chỉ giúp Djokovic giành chức vô địch Grand Slam thứ năm cho riêng mình (3 Australia Open, 1 US Open, 1 Wimbledon) mà còn trở thành tay vợt thứ năm trong lịch sử giành được 3 chức vô địch Grand Slam liên tiếp.
Ngược lại, Nadal lại thành người đầu tiên thua liền 3 trận chung kết Grand Slam, đều là trước Djokovic, quá đủ để nói rằng tay vợt người Serbia là khắc tinh của tay vợt người Tây Ban Nha, cho dù tổng tỉ số đối đầu giữa hai người đang tạm nghiêng về Nadal (16-14). Đã có những lúc tưởng như Nadal sẽ trả được món nợ, nhất là khi Djokovic mệt đến mức đánh rơi vợt rồi cầm lên lập bập. Vậy mà rốt cục, sức bền của tay vợt người Serbia vẫn là một giới hạn mà Nadal không thể vượt qua.
Một năm về trước, Djokovic vẫn bị coi là “phù rể” cho bộ đôi Nadal - Federer. Nhưng giờ, tay vợt số 1 thế giới đã tạo một khoảng cách đáng kể với phần còn lại. Nếu đoạt chức vô địch French Open, anh sẽ là người thứ hai trong lịch sử thâu tóm được một lèo cả 4 danh hiệu Grand Slam.
Tay vợt duy nhất làm được điều đó tính cho đến giờ là Rod Laver - người đã xuống sân trao cho anh chiếc cúp vô địch trên mặt sân mang tên ông (ảnh). Có lẽ, lúc ấy Laver cũng cảm nhận được rằng, kỳ tích của mình sắp sửa được tái hiện.
Nguyệt Thu