Chào Quang Giáp, sở hữu chiều cao 1m88, số đo 3 vòng 101-80-99, cân nặng 81 kg, và khuôn mặt khá manly… đây có phải là lý do để Quang Giáp trở thành người mẫu? Và những giải thưởng Giáp đã đạt được?
Cơ hội đến với nghề người mẫu của Giáp rất bất ngờ khi 7 năm trước, Giáp được 1 công ty đào tạo người mẫu để ý. Với lòng yêu thời trang, cộng thêm lợi thế về hình thể, Giáp đã tích cực tham gia vào hoạt động này, nỗ lực học hỏi, luyện tập và trau dồi với mong muốn được trở thành một siêu mẫu nam thực thu.
Sau một thời gian cọ xát với hoạt động trình diễn, đầu năm 2008, Giáp quyết định tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam và may mắn đạt giải “Siêu mẫu có phong cách trình diễn ấn tượng nhất”. Đây là một bất ngờ lớn đối với Giáp, bởi cùng tham gia thi có rất nhiều các anh, chị người mẫu tên tuổi.
Đến cuối năm 2008, Giáp được đề cử tham gia giải thưởng Người mẫu – một giải thưởng rất ý nghĩa, được trao cho những người có cống hiến trong nghề người mẫu. Thật bất ngờ, Giáp đã đạt giải “Siêu mẫu có hình thể đẹp nhất”. Đây không chỉ là niềm vui, là may mắn lớn đối với Giáp, mà Giáp còn rất hạnh phúc bởi những cố gắng, nỗ lực của Giáp trong một thời gian dài đã được ghi nhận.
Hoạt động người mẫu của Giáp đang rất khởi sắc, hình thể của Giáp quá lý tưởng để cống hiến cho hoạt động người mẫu, tại sao Giáp lại quyết định đầu quân cho Pico Plaza – một doanh nghiệp kinh doanh thuần túy?
Một thời gian sau khi đạt giải thưởng Người mẫu, Giáp đã quyết định “Nam tiến”. Cuối năm 2009, ông ngoại Giáp bệnh nặng nên Giáp bay ra Hà Nội để có cơ hội chăm sóc ông. Và thực tế thì gia đình Giáp cũng mong muốn Giáp làm việc và công tác tại Hà Nội để thuận lợi hơn cho việc đi lại và chăm sóc gia đình. Chính vì vậy, khi có cơ hội làm việc ở Pico Plaza, Giáp đã không bỏ lỡ vì cảm thấy công việc khá phù hợp với tính cách cũng như những kinh nghiệm mà Giáp đã có được trong suốt thời gian đi diễn. Đặc biệt, Pico Plaza tập trung đội ngũ nhân sự khá trẻ và rất năng động. Năng lực, sự đam mê và nhiệt huyết của những người trẻ tuổi ở đây đã hấp dẫn Giáp.
Công việc kinh doanh luôn đi cùng với sự cạnh tranh quyết liệt, và phòng marketing có quyết định không nhỏ tới việc hoạt động kinh doanh thành công hay thất bại. Làm việc ở Pico Plaza, Giáp có gặp áp lực gì lớn không?
Giáp may mắn vì ngay những ngày đầu làm việc ở Pico Plaza, Giáp đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều của đồng nghiệp. Họ khá vui vẻ, hòa đồng và rất đoàn kết, nên mặc dù công việc bận rộn nhưng Giáp đã thích nghi được. Trước đó, Giáp đã từng là khách hàng của Pico Plaza, nhưng sau hơn 1 năm “Nam tiến”, trở về Hà Nội và đến làm việc tại Pico Plaza, Giáp thực sự ngạc nhiên về tốc độ phát triển của doanh nghiệp. Giáp nghĩ, bên cạnh nghề người mẫu, công việc tại Pico Plaza cũng chính là cơ hội để Giáp có dịp thử sức mình.
Với một hình thể đẹp và “số vốn” giải thưởng kha khá, Quang Giáp có thấy “phí” không khi không theo đuổi nghề người mẫu nữa?
Giáp vẫn trình diễn thời trang chứ nhưng sẽ hạn chế hơn, làm sao để vẫn theo đuổi được niềm đam mê mà không ảnh hưởng tới công việc ở công ty. Giáp tin, nếu khéo léo kết hợp, 2 công việc này sẽ hỗ trợ tốt cho nhau. Làm maketting cũng có dịp tiếp xúc với nhiều người, vẫn được mặc đẹp mà, lo gì “phí” (cười)…
Dự định của Quang Giáp trong năm 2010 này?
Giáp sẽ cố gắng để thích nghi với công việc mới và đảm đương thật tốt công việc đó. Vừa hoàn thiện bản thân và cố gắng phát huy năng lực của mình, Giáp còn rất trẻ và khỏe mà (cười)… và cũng rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn trong những chương trình sắp tới.
Cảm ơn Quang Giáp về cuộc trò chuyện vui vẻ!
Vân Anh (Thực hiện)