Không ai có thể nhận ra siêu mẫu Brazil trong bức ảnh quảng cáo gần đây nhất của Victoria's Secret. Toàn bộ xương sườn của Ambrosio gần như nhô ra ngoài. Trông cô giống cô bé đang ở độ tuổi mới lớn hơn là một bà mẹ một con, 29 tuổi.
Nhưng trên thực tế, Alessandra Ambrosio không muốn trông mình thật gầy gò như vậy. Cô nghĩ thân hình đầy đặn có lẽ sẽ quyến rũ hơn. “Tôi thật may mắn vì làm việc với một hãng thời trang mà cần người mẫu có thân hình khỏe mạnh. Nếu có thân hình đầy đặn, những mẫu quần áo bạn trình diễn sẽ nổi bật hơn”, Ambrosio từng tâm sự trên Daily Mail.
Vấn đề cân nặng của các siêu mẫu từ lâu đã gây tranh cãi trên nhiều trang báo. Một số siêu mẫu nổi tiếng không được các nhà thiết kế thời trang danh tiếng mời trình diễn nếu họ cứ muốn cố giữ cho mình một thân hình khỏe mạnh.
“Người ta không mời tôi lên sàn catwalk nữa vì tôi không đủ xương xẩu. Trong làng thời trang đã tồn tại một quy luật bất thành văn: Cầu thủ bóng rổ cần phải cao và người mẫu thời trang phải thật gầy”, Coco Rocha, người mẫu Canada viết trên trang web cá nhân của mình. Rocha nói thêm, với thân hình như thế, chỉ sau một thời gian nữa Ambrosio sẽ được góp mặt trên sàn catwalk của thế giới.
Người mẫu Pháp Isabelle Caro, người đấu tranh với chứng biếng ăn trong nhiều năm liền, không có ý kiến gì về chuyện này. Với thân hình chỉ toàn xương và răng như sắp rụng, Caro đã chụp ảnh nude để ủng hộ cho chiến dịch chống lại chứng biếng ăn.
Trong một lần phỏng vấn trên chương trình The Price of Beauty, Isabelle Caro cho biết, một nhà thiết kế nói cô cần phải giảm 10 kg nếu muốn trở thành người mẫu. Caro ngừng ăn và sau đó bị rơi vào trạng thái hôn mê. Giờ đây, cô vận động chính phủ Pháp thông qua điều luật cấm những siêu mẫu xương xẩu xuất hiện trên sàn diễn. Và đầu năm nay, để phản đối lại việc chỉ những siêu mẫu trơ xương mới được sải bước trên sàn catwalk, nhiều tạp chí thời trang đã cho chụp những bức ảnh người mẫu mập mạp trên trang bìa của mình.
Ambrosio từ chối không đưa ra nhận xét của mình về chuyện những siêu mẫu gầy trơ xương. Còn Rocha thì cho biết cô đã không còn quan tâm quá nhiều đến cân nặng của mình nữa rồi. “Nếu tôi muốn ăn một chiếc bánh hamburger, tôi sẽ mua nó. Một cô gái 21 tuổi không cần phải quá lo lắng xem liệu mình có mặc được cỡ chuẩn hay không. Tôi đã mất một thời gian dài để nhận ra rằng không phải làm tất cả như mọi người nói chỉ bởi vì muốn làm người mẫu”, Rocha nói.



