Trận đấu đầu tiên ở Champions League của Leonardo trên cương vị HLV diễn ra trong cơn mưa nặng hạt của nước Pháp và những tiếng la ó đầy thù địch của hàng vạn khán giả trên sân Velodrome. Rất may, đế chế đỏ đen đã có Inzaghi, một lão tướng đã dạn dầy kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường châu Âu và luôn biết tỏa sáng đúng lúc. Trước một đội chủ nhà hừng hừng khí thế, “Siêu Pippo” hai lần lạnh lùng dứt điểm tung lưới đối phương, giúp Milan ngẩng cao đầu rời nước Pháp với nụ cười chiến thắng.
Sau thất bại mất mặt trước 0-4 trước Inter, và trận hòa nhợt nhạt trước Livorno, cuối cùng thầy thầy trò Leonardo cũng đã tìm lại được niềm vui chiến thắng.
Marseille là đội nhập cuộc tốt hơn với lối chơi thiên về sức mạnh cơ bắp. Hàng tiền vệ với lối chơi rát của Marseille giúp họ lấn lướt đối thủ. Trong 10 phút đầu tiên, Milan gần như không có cơ hội chạm bóng để thực hiện các đường tấn công.
Tuy nhiên, Milan cũng dần lấy lại thế trận. Ở khu trung tuyến, bộ ba Pirlo, Ambrosini và Seedorf đã bắt đầu thích nghi được với lối chơi rắn của đối thủ, tổ chức được những pha tấn công nguy hiểm lên khung thành dối phương.
Trong thế trận giằng co, không có nhiều tình huống thật sự nguy hiểm, Milan bất ngờ có được bàn thắng vượt lên dẫn trước. Phút 27, Seedorf bẻ bóng kỹ thuật trước khi chuyền bóng xuyên qua khe hai hậu vệ đối phương, tạo điều kiện để Inzaghi đệm bóng ở cự ly khoảng hơn 2m, đánh gục thủ thành Mandanda.
Sau bàn thua, Marseille cố gắng đẩy cao đội hình nhưng Milan vẫn khống chế được thế trận và tạo ra nhiều pha tấn công nguy hiểm. Cơ hội ngon ăn nhất trong hiệp một của Marseille là cú sút của Cheyour ở phút 45 nhưng thủ thành Storari đã kịp đẩy bóng đi vọt xà.
Khi hiệp hai vừa bắt đầu được 4 phút thì đội chủ nhà bất ngờ có được bàn thắng cân bằng tỷ số. Từ quả đá phạt chếch về bên phía cánh phải, Cheyrou câu bóng bổng vào để Gabriel Heinze bật cao đánh đầu đưa bóng đi lọt háng thủ thành Storari.
Có được bàn thắng, tinh thần các cầu thủ đội chủ nhà trở lên hưng phấn hơn rất nhiều, lối chơi của họ nhờ thế cũng trở lên nguy hiểm hơn. Trong vòng 20 phút sau pha lập công của Heinze, Marseille tấn công như vũ bão khiến Milan chỉ còn biết gồng mình chống đỡ. Không ít lần các cầu thủ đến từ nước Ý buộc phải phạm lỗi để ngăn cản sức tấn công của đối phương.
Tuy nhiên, cũng chính thời điểm Milan đang gặp khó khăn thi lão tướng Inzaghi lại một lần nữa tỏa sáng. Phút 74, Seedorf tung đường chuyền thuận lợi để Inzaghi lao vào tỳ hậu vệ đối phương và tung ra một cú dứt điểm ngay ấn định tỷ số 2-1.
Hạ Marseille ngay trên nước Pháp, HLV Leonardo có màn ra mắt như mơ tại sân chơi Champions League.
Đội hình thi đấu:
OLYMPIQUE MARSEILLE: Mandanda; Kabore, Diawara, Heinze, Taiwo; Cissè, M'Bia, Cheyrou; Lucho Gonzalez; Niang, Brandao.
MILAN: Storari; Oddo, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta; Flamini, Pirlo, Ambrosini; Seedorf; Pato, Inzaghi.
Quang Thành
