Trước mắt, Man City đã tiêu hết 60 triệu cho 3 tân binh Jerome Boateng (10,5 triệu), Yaya Touré (25,5 triệu) và David Silva (24 triệu). Trong vài ngày tới, HLV Mancini và các cộng sự sẽ khẩn trương xúc tiến các mục tiêu tiếp theo như Kolarov (Lazio), David Luiz (Benfica) và James Milner (Aston Villa). Dự tính 3 cầu thủ này sẽ ngốn thêm của The Citizens khoảng 67 triệu bảng nữa.
Kỷ lục 120 triệu bảng mua cầu thủ mùa giải trước nhiều khả năng bị bỏ xa khi Man City còn nhắm thêm một ngôi sao đắt giá nữa là tiền đạo Edin Dzeko. Hiện phía Wolfsburg đòi tới 50 triệu bảng nhưng một lời đề nghị ít hơn cũng có thể làm CLB Đức gật đầu. Đội bóng Anh hy vọng sức mạnh tài chính của họ có thể đánh bật Juventus và Bayern Munich, những đội bóng cũng quan tâm chân sút người Bosnia. Tờ Sportsmail đưa tin các ông chủ ở sân City of Manchester đã duyệt chi 175 triệu bảng cho tất cả những mục tiêu mà họ đã và đang theo đuổi. Chi tiêu bạo tay đã là thói quen của Man City, như việc họ cho David Silva và Yaya Toure hưởng mức lương kịch trần ở Premiership (160.000 bảng/tuần).
David Silva
Vẫn còn một danh sách dài những món hàng cần mua như Balotelli (Inter), Cavani (Palermo), Vucinic (Roma), Benzema (Real Madrid)…. HLV Mancini muốn tăng cường sức mạnh ở cả 3 tuyến bằng những tân binh chất lượng, như cách họ vẫn làm ở các mùa giải trước. Tiền chỉ là vấn đề nhỏ đối với sứ mệnh cao cả lọt vào Top 4.
Có kẻ đến ắt có kẻ đi. Sau Mwaruwari, Martin Petrov, Sylvinho, Stuart Taylor, người mới nhất rời sân City of Manchester là tiền đạo Valeri Bojinov. Cầu thủ người Bulgaria chính thức thuộc về Parma sau một mùa giải khoác áo đội bóng Italia dưới dạng cho mượn. Robinho, Bellamy, Onuoha và Stephen Ireland hiện cũng nằm trong danh sách cần thanh lý. Có điều ngạc nhiên là lão tướng Vieira sẽ được giữ lại để tăng cường cho… băng ghế dự bị.