Shop TIN cuối cùng năm Ất Mùi: Bà con làng Facebook vào Tết

Hôm nay, ngày cuối cùng của năm Ất Mùi, Shop TIN dành toàn bộ nội dung để đưa tin, ảnh theo chân các "chủ thớt" facebook về khắp mọi ngõ làng, phố phường đón tết Bính Thân. Chủ Shop chúc cả nhà khỏe, vui, bình an, đầm ấm, hạnh phúc.

* Trưởng thôn Khoai Lang:

Bài thơ CÕNG VỢ mình viết từ cảm hứng ở bức ảnh bạn mình chụp ở chợ Mường Hum, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Tan chợ, vợ say chồng cõng vợ về. Đồng bào Tây Bắc hay thiệt. Bức ảnh xúc động.

CÕNG VỢ

Đường xa lắm còn mấy con dốc đứng

Vợ ta say, nó chẳng chịu về

Thì ta cõng trên vai ta bước

Phía sau lưng vòng vọng tiếng khèn bè

Đường xa lắm, vợ ta còn say lắm

Uống rượu thì say thôi, ta cõng vợ về

Ta không cõng ta sợ thằng khác cõng

Ta cũng say ta cõng vợ ta say

Đường xa thế chân ta đang mỏi

Cái vợ trên vai nó cứ hát vang trời

Ừ thì kệ, nó say thì ta cõng

Nó đã cõng trên vai mấy mặt con rồi

Đường xa thế dốc cao mây cuốn

Nhà ta kia lưng lững giữa suối ngàn

Ta cõng vợ ngược dốc cao ngược núi

Ngược bóng đêm sấp ngửa giữa thế gian

Rồi đợi nhé, tuần trăng sau xuống núi

Tuần trăng sau phiên chợ lại có rồi

Đợi khi đó ta say thì vợ cõng

Chân của chồng thành chân vợ... thế thôi

* Nhà thơ Thu Nguyệt:

Cánh đồng hoa hoàng đầu ấn (Tràm Chim Đồng Tháp) quê mình. Chiến hữu giang hồ nào thích du lịch sinh thái ngày tết thì về đây nhé!

Ta là hoa cỏ bên đường

Héo tươi lặng lẽ thường thường vậy thôi

Xanh xanh đỏ đỏ dâng đời

Tình treo trong hạt sương phơi đón ngày.

Chẳng quên người, chẳng nhớ ai

Nắng mưa tự tại, tháng ngày tự nhiên

Lâu lâu diện chút ưu phiền

Văn chương trang điểm niềm riêng cỗi cằn

Theo đời xuôi ngược lăng xăng

Quen rồi hễ cứ băn khoăn là... cười!

Một ngày kia góc cuộc đời
Không xanh không đỏ ta ngồi sương treo.

* Thảo Nguyên:

Xuân đã về đầu ngõ. Tết tinh thần nhà em năm ni to, 28 roài nhà em đang chờ đón tình yêu lớn ngày mai về cùng đón Tết đoàn viên 2016 đây các pác ạ.

Bạn bè facebook buổi tối cuối năm ấm áp ngập tràn niềm vui nha.

*Tác giả truyện ngôn tình Võ Hồng Thu (nhà báo):

Bông hoa khỏe mạnh.

* Đạo diễn, nhà giáo Phạm Huy Thục:

... CHO và NHẬN !

Học Trò cũ Bách Việt chồng của Ca sĩ Diên An ( thành viên nhóm Mặt Trời Đỏ) mời Thầy, cùng các bạn đồng nghiệp đến nhà uống ly rượu tiễn biệt năm cũ và mừng Chàng Hoàng Tử vừa tròn 7 tháng tuổi ...

Nhà bên bờ sông, khung cảnh thật lãng mạn ... vừa uống rượu vừa câu cá... đến khi chuẩn bị xong đồ ăn thì đến giờ Vợ đi hát. Thế là, Ông bố vừa bế con vừa tiếp khách... một tay bế con một tay cầm bình sữa cho con bú ... thật tội nghiệp. May là có bạn, Tác giả Kim Khôi thương tình .. thế là: Bố cho Con Bú .. Bạn lại cho Bố ăn cho Bố uống ... cứ thế cứ thế.

Cười no bụng .. kaka

Các cụ nói đố có sai, Cuộc đời là cứ phải " Có đi có lại" và ...

CHO ĐI sẽ NHẬN LẠI .

Đơn giản vậy thôi !!!

*Viết Hiền:

ĐAU RĂNG VỚI NHÓM TƯỢNG "3 ANH EM NHÀ TÂY SƠN"

Thấy báo chí "tán" về "Đường hoa Thanh niên" ở TP Quy Nhơn - Bình Định, chiều nay, 6-2 (tức 28 tháng Chạp), mặc dù khá bận nhưng mình cũng cố gắng thu xếp thời gian để "mục sở thị".

Dạo đi, dạo lại vài lượt quanh đường hoa, nhưng ngoài ý nghĩa "lần đầu tiên tổ chức", mình thấy "cũng thường thôi"! Tuy nhiên, phân đoạn 2 của Đường hoa mang chủ đề "Hào khí Đất Võ" đã làm mình chú ý, trong đó có nhóm tượng "3 anh em Nhà Tây Sơn". Nhóm tượng thể hiện 3 người đàn ông độ tuổi khoảng 50-60.

Theo lịch sử, Nguyễn Huệ sinh năm 1753, mất năm 1792, khi mới 39 tuổi. Năm 35 tuổi (1788), Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế, lấy niên hiệu Quang Trung. Cho nên, giai đoạn còn "áo vải, cờ đào" thì Nguyễn Huệ mới chỉ khoảng hơn 30 tuổi. Vì vậy, việc tác giả thể hiện chân dung 3 anh em Nhà Tây Sơn trông như 3 ông già thật là... bất ổn, thậm chí phi lịch sử.

Thật đáng tiếc! Còn nhớ, trước đó, các chú nhỏ còn quảng bá 1 clip "Hào khí Đất Võ" bằng những hình ảnh mấy cháu đầu tóc nhuộm đỏ, nhuộm vàng, chổng mông, chổng tỹ nhảy hihop trong lòng tháp Champa và Đàn tế Trời - Đất... Thật là đau răng!

*Nhà báo Trà Xanh:

Ngược lên Tây Bắc, thấy Xuân xuôi về... Giáp tết, tạm rời xa Hà Nội chật chội tắc đường, những guồng quay tất bật, vội vã… Xách ba lô ngược đường lên Tây Bắc, ta bắt gặp một mùa xuân tươi đẹp mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng... Và đây là những điều tuyệt vời nhất của mùa Xuân mà tôi đã từng thấy và tận mắt chiêm ngưỡng: Đó là những chuyến xe ngược chiều chở hoa đào, cùng ăm ắp sản vật rừng núi hăm hở xuôi về Hà Nội. Ngược lên một chút nữa, ta bắt gặp cảnh mua bán đông vui giữa người miền ngược và miền xuôi bên đường ở những chợ tạm. Ở đó, ta bắt gặp một cành đào đá mảnh mai dịu dàng và khiêm nhường nép bên đường, một nụ đào chúm chím tư lự…; là nụ cười của người phụ nữ Mông, là gương mặt trẻ thơ với những vỡ òa mừng rỡ đón mẹ về sau những mong chờ Mùa xuân với tôi còn là được phóng tầm mắt trên thảo nguyên bát ngát hoa cải bù cho bao ngày ướp lạnh trong 4 bức tường cơ quan... Cái lạnh 7 độ trên đỉnh đồi Pa Phách thật sự thú vị hơn nhiều cho dù còn kèm cả mưa và gió thổi liên hồi…

Xuân là còn được may mắn làm khán giả của một trận cầu trong mơ giữa bản làng ngập tràn trong hoa mận trắng, mà chỉ vài phút sau đó, tất cả mất hút khi một đám mây "mải chơi" lỡ sà xuống... Sẽ chẳng là Xuân nếu không thực sự cảm nhận được sự trỗi dậy, vươn lên mạnh mẽ của những mầm cây... mà chỉ vài ngày trước đó còn đóng băng sau trận rét kỷ lục...; và cả ngắm những giọt sương li ti nơi gốc cây già và đi tìm kiếm những dấu hiệu no đủ... tiếng lợn gà lăng xăng kiếm ăn quanh vườn, tiếng lục lạc của đàn bò ăn cỏ, những quả bí chiễm chệ trên mái bếp, củi đầy góc vườn… nơi những nếp nhà mới dựng khang trang, to đẹp hơn của đồng bào… Mùa xuân, có khi chỉ đơn giản là lặng nhìn chiếc cặp tóc của một cô gái nào đã trót bỏ quên trên cây tít sâu trong rừng mận bản Pa Phách, Mộc Châu... Rồi vẩn vơ nghĩ về một câu chuyện tình yêu... Xuân đã đầy ắp trong tôi. Còn bạn thì sao?

*Nguyễn Thiện:

Có lẽ, tối qua, dạo đường hoa Nguyễn Huệ, ông Đinh La Thăng cảm nhận được thái độ văn minh của người Saigon với hoa, sự trân trọng của người dân thành phố với công sức của hàng trăm nghệ nhân và công nhân để có đường hoa đầy hương sắc .

*NSƯT Đào Kim Oanh:

28 tháng Chạp về nhà ăn cơm với bố mà mặt con bé cứ thất thần, bố chẳng hỏi han gì con gái mà chỉ dặn:

"Không con người hay linh hồn nào có thể nắm vững hết mọi kiến thức về tinh thần. Hãy cho phép bản thân mình trở nên khiêm tốn và thất bại để học hỏi được nhiều hơn. Thật tuyệt khi ta vẫn là con người và ta vẫn có thể được thất bại."
Đành cười cười vậy chứ biết nàm thao.
Kakaka...

*Vu Huan:

Chúc các con và các cô Tết vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc!

*Nguyễn Thị Thanh Thủy:

Mình rước mùa xuân vào nhà rồi.Phòng khách đã có hoa đào,hoa ly,hoa sen...đón xuân và mọi người thương mến!Tết tinh thần thôi.
Chúc mọi nhà bình an đón tết vui vẻ!

*Nguyễn Văn Vinh:

Về quê bên Từ Sơn, Bắc Ninh chuẩn bị cúng Tất niên. 4 ông cháu về trước, bà cháu phải chiều nay, 28 Chạp, mới về được. Mấy ông cháu dọn dẹp cửa nhà với rất nhiều việc vặt, chả có tên nhưng vô khối. Trong các việc, phải chú trọng nhất bàn thờ ông bà tổ tíen. Cái nếp nhà phải chăng xuất phát từ những điều như thế này. Hướng dẫn và giảng giải dần dần cho lũ trẻ chúng hiểu ra, chúng thấm về nếp nhà, có lòng kính trọng và nhớ ơn cụ kỵ, tổ tiên, những người thân của gia đình đã khuất là cách tốt nhất dạy về đạo làm người.

Mình nghĩ chả có bài học nào thấm thía hơn những hình ảnh thực tế, chẳng hạn như mỗi một mái nhà người VN chúng ta đều có một bàn thờ ông bà, cụ kỵ, tổ tiên. Khi nào chúng hiểu ra điều đó là chúng đã lớn khôn...

*Nhà thơ Trần Mai Hường:

Hôm nay, tại nhà lưu niệm Nguyễn Bính, tư gia của nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu , gia đình và các anh chị em văn nghệ có mặt tưởng nhớ 50 năm ngày mất của thi sĩ tài hoa chân quê Nguyễn Bính, như nhà thơ Trương Nam Hương phát biểu: Cách đây tròn 50 năm, vào mùa xuân, những ngày giáp tết, nhà thơ Nguyễn Bính đã làm cuộc lãng du về miền Cỏ non xanh rợn chân trời, thăm thi hào dân tộc Nguyễn Du, và mải hàn huyên thi phú, Nguyễn Bính đã quên trở lại cõi trần...

*Phạm Tú Anh:

Tết đầu tiên của Nhiên. Bạn ấy đang rất hứng khởi!

*Thùy Vân:

Làm việc đến hết ngày 27 tết, hôm nay mới nhích mông ra khỏi cửa, bám váy mẹ đi chợ quê và trổ tài làm gái đảm với mấy đứa trẻ con... Ngoài kia xuân đã về bên thềm rồi...

*Nhà báo Hải Sâm:

Rinh được bạn này về nhà rồi! Bạn í không quá nộng nẫy dưng cũng coi được! Gọi là có tí tết!

*Nguyễn Đức Đát:

Cây mai nhà tôi mua từ năm 2008. Năm nào tết đến, mai cũng nở rực rỡ đến ngoài mồng mười. Năm rồi, do cậu em rể bận việc gia đình, thiếu chăm sóc nên cả mai nhà tôi lẫn mai nhà em đều hư hết cả. Tính chỉ chơi một chậu địa lan thôi nhưng sáng nay bà xã giục đi mua một cây mai. Bà xã nói tết trong nam, không có cây mai thì không thành tết. Thế là tôi hối hả đi chợ rinh về một em. Cả mai lẫn công chở vừa đúng 900.000 đồng. Trang trí xong thấy cũng tạm được. Như vậy là có không khí tết rồi. Mới hay, tết tinh thần cũng rất quan trọng.

*Nguyễn Mai Loan:

Tết đến là cô lại buồn ,con cô đầy đủ bn thì cô lại thương các con bấy nhiêu .

Chỉ mong sao các con đc đủ đầy

Yêu chị e con nhiều

*Tue Vo:

Hương vị quê nhà

*Phó Chánh văn phòng Bộ Tài Chính, nhà báo, cầu thủ Ngô Chí Tùng:

Về quê nấu bánh

*Nguyễn Thu Nguyệt:

Cả chiều 27 tết lang thang phố cổ, hết Hàng Điếu, Bát Đàn, Hàng Mã, Hàng Đồng, chả được gì nhiều ngoài bát Trôi tàu nóng bỏng lưỡi đầu phố Hàng Điếu, gói Mứt sen trần, mứt trứng chim. Vòng qua Hàng Lược, chẳng còn tìm lại được không khí chợ hoa xưa, lèo tèo mấy hàng Quất, Mai, Đào, Hải Đường, Tuy Líp, xen mấy bàn bầy Thủy Tiên, Đỗ Quyên cùng người đi lại thưa thớt. Chán không muốn chụp ảnh, thấy bạn này đứng một mình rất cô độc nên thương, đón về, thôi cũng gọi là rước chút hương xưa phố cổ về cho ấm nhà ngày tết.

*Hồng Hạnh:

Đi ngắm quất, bị chụp trộm

*Ngọc Sơn Carving:

Cái phận tha hương

Đến jo này còn chưa đc nhấc bước về quê

Những ngày này

Nghe bài "xuân này con ko về" cũng ko buồn bằng

Bài "tết đến rồi, happy new year, xuân đã về" ....

*Đoàn Hải Uyên:

2 mẹ con cháu về thành phố trẻ xinh đẹp nhất miền Bắc để chờ đón năm mới đây !

Lào Cai yêu dấu ơi.

*An Phan:

Chợ Hoa Bến Bình Đông.

Chợ năm nay vắng hơn mấy năm trước, bờ sông đã hàng rào và làm kè để lại một chút chỗ làm vỉa hè. Chợ bán quất mà ở Nam kiu là tắc, mai là chính, có một ít cúc và hướng dương…cuối chợ là dãy bán dưa hấu. Có rất nhiều đồng đạo cầm mái ảnh đi chụp, để ý thấy mấy bác trông ở phần trên cũng hầm hố kiểu mũ nồi lịch lãm hay khăn rằn phong trần nhưng đi giày hơi bị bẩn (chỗ dành cho quảng cáo giày). Bỗng thấy các đồng đạo cũng như những con ong đi hút những bô ảnh đẹp cho đời.

Suýt nữa thì rước một em mai về, như rước một ngọn lửa của mùa Xuân…Phải cầm lòng mãi, vì rước về rồi lại phải chia tai…

*Thuy Nguyen:

5h sáng hai chị em chạy về miền tây vật trúng sáng giờ.. hoàn thành được tác phẩm đầu tay ngày tết như vầy... hihiiii.. thít thiệt..

*Batinh Việt Nam:

Ông Nguyễn Bá Thanh với NĐK Phạm Văn Hạng duyệt phác thảo "Đầu Rồng" tác phẩm của Phạm Văn Hạng. Cầu rồng Đà Nẵng là một trong số 30 cây cầu ấn tượng nhất trên thế giới, cầu Rồng của Đà Nẵng, Việt Nam vinh dự được xướng danh bởi vẻ đẹp hiện đại cùng khả năng phun lửa, phun nước vô cùng tuyệt diệu.

Bức ảnh này là tư liệu từ 2 cuốn sách: 'Người lĩnh xướng bài ca Đà Nẵng' của Đào Trung Hội và 'Nguyễn Bá Thanh - Một người con Đà Nẵng' của Nguyễn Kim Thành ra mắt trong dịp Xuân 2016 này.

*Ý Nhi Vẫn Hót:

Giờ này... Tết vẫn còn ở nhà thày u...

Chờ lát nữa nhà em đón Tết về nha!

*Nhạc sĩ Trần Huyền Nhung:

Tranh Họa sĩ vẽ con gái năm mới. Không chỉ dành tình cảm cho Minh Khuê, họa sĩ Trần Lão còn mua quà cho con. Cảm ơn tình cảm, món quà vô giá của Lão rất nhiều!

*Hien Carambola:

Niềm vui cuối năm - dọn dẹp quán, cắm hoa, đưa Nhi đi ăn

*Lê Thị Lan Anh:

Mẹ bận bịu công việc tối ngày, về nhà gặp được con chẳng mấy lúc đã đến giờ đi ngủ... Con gái tự lập, ngoan ngoãn từ khi lên 3 tuổi, mỗi lần đi công tác điện thoại hỏi con có buồn không? Giọng lanh lảnh như chim hot con nói: . Mẹ cứ yên tâm,

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/shop-tin-cuoi-cung-nam-at-mui-ba-con-lang-facebook-vao-tet-post190833.info