Bìa tập 1 của truyện
Thông tin chung:
Tên khác: 幽夢影 , You Meng Ying, You Mong Ying, Ban mai xanh, Như một giấc mơ, Destiny
Tác giả: Xiao Jun
Đã được xuất bản tại Việt Nam 2 lần. Lần đầu với tựa “Ban mai xanh” (NXB Đà Nẵng, năm 2007), trọn bộ 5 tập. Lần thứ 2 với tựa “Như một giấc mơ” (NXB Trẻ, năm 2007)
*Các tên nhân vật trong bài được lấy theo bộ “Ban mai xanh”.
Câu chuyện bắt đầu trong một lần đi chơi ngoài phố, Quyết Ánh Song (Que Ying Shuang) thấy một vị đại ca nằm ngất bên đường, đôi mắt được quấn băng. Cô đưa chàng trai nọ về Quyết phủ chữa trị, mà không biết rằng đó chính là Đan Vũ Trọng (Shan Yu Mu), họa sư nổi tiếng bởi khả năng tiên đoán tương lai qua những bức vẽ của mình.
Khi tỉnh lại, Vũ Trọng tiên đoán rằng nhà họ Quyết sắp gặp nạn lớn. Mọi người kinh sợ đuổi anh đi, nhưng Ánh Song và cha cô thì tin vào số mệnh.
Số mệnh có thật không? Và liệu có thể thay đổi tương lai chết chóc?
Những nhân vật chính của truyện, những con người bị cuốn theo số mệnh và khao khát thao đổi nó. Đó là Quyết Ánh Song, cô tiểu thư nhà họ Quyết, có tài làm nghiên mực, là một cô gái kiên cường và xinh đẹp. Đó là Đan Vũ Trọng, vốn là người thừa kế của nhà họ Đan giàu có, nhưng chỉ vì có khả năng nhìn trước tương lai nên bị bà nội xua đuổi phải rời phủ lang thang. Anh luôn đeo dải băng bịt mắt, nhưng thật ra mắt anh không lòa. Và còn cả Ôn Mặc Nguyên, người bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của Ánh Song, yêu cô đến mức sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn kể cả giết người. Càng bị từ chối, càng khát khao muốn có được cô, và càng trở nên tàn nhẫn hơn.
Đan Vũ Trọng, Quyết Ánh Song, Ôn Mặc Nguyên
Có thể nói “Shadow of visions” là một manhua cổ trang rất điển hình. Dễ dàng tìm thấy trong những tác phẩm dạng này là những hôn nhân sắp đặt không thành, tình yêu mãnh liệt bị cự tuyệt dẫn người ta bước vào con đường cùng tội lỗi; và ở Ban mai xanh được lồng ghép thêm tâm nhãn có thể tiên đoán trước tương lai.
Một câu hỏi đã trở nên quen thuộc với những độc giả nghiền truyện tranh, nhất là thể loại siêu nhiên: “Số mệnh có thật không? Và nếu có thì liệu con người có thể thay đổi nó?”
Tâm nhãn của Đan Vũ Trọng đâu mang lại hạnh phúc cho anh
Trong Shadow of visions, số mệnh là có thật. Tâm nhãn của Vũ Trọng được di truyền từ người mẹ, vốn là đứa con không biết cha của cô ca kĩ năm xưa đã tìm đến Đan phủ xin giúp đỡ. Vậy là một trong hai câu hỏi đã có lời giải đáp. Nhưng như thế không có nghĩa là khúc mắc đã được mở nút, mà dường như ta càng lần càng rối, và bị cuốn vào cái vòng xoay mang tên số mệnh. Giữa biết trước và không biết trước, thật ra có cách nào thay đổi thiên mệnh hay không? Và kể cả nếu có mà nó buộc người ta phải hi sinh quá lớn, thì liệu ta có chấp nhận nó hay không?
“Chỉ cần cô chịu hi sinh mơ ước của mình thì có thể cứu được rất nhiều người. Thế cô có chịu không?”
Lựa chọn giữa ước mơ và sinh mệnh của những người khác không đơn giản
Con người ta hay sợ hãi những gì mình không lý giải được. Bỗng dưng có kẻ tiên đoán như trù ẻo rằng nhà mình sắp lâm nạn lớn, dù là Đan phủ năm xưa, Quyết phủ bây giờ giàu sang phú quí; hay gia đình thường dân thì cũng đều kinh hãi. Và họ càng đau đớn hơn khi lời tiên đoán trở thành sự thật. Rồi cho mình cái quyền gọi kẻ tiên đoán kia là yêu ma, quỉ dữ…
Bản thân Vũ Trọng cũng luôn tự hỏi, khả năng này có để làm gì? Để làm gì khi mà đã thấy trước, mà dù có nói ra hay không, cũng đều không tránh khỏi tang thương?
Liệu có thể ngăn được định mệnh đẫm máu đã được tiên đoán trước?
Nghiệt ngã trong số phận, éo le trong tình yêu – Shadow of visions chính là như thế. Vì Ánh Song chối từ tình cảm của Mặc Nguyên, người bạn từ bé của mình, cũng là con trai Ôn tri huyện đầy quyền thế; nên bi kịch lửa thiêu nhà họ Quyết mới diễn ra. Chúng ta có thể căm ghét Mặc Nguyên, hoặc thương hại anh ta, hoặc thậm chí cảm động trước tình yêu đến mù quáng của anh ta. Còn Ánh Song thì không bao giờ tha thứ. Cô luôn chạy trốn, và luôn muốn trả thù. Nhưng Vũ Trọng lại luôn ngăn cảnh tượng Ánh Song tay đầy máu mà anh nhìn thấy trong mơ trở thành sự thật.
Đôi mắt này đã mang lại quá nhiều nỗi đau cho chủ nhân của chúng
Trả thù rồi được gì?
Lão thái thái nhà họ Đan, dồn Vũ Trọng đến mức phải tự móc mắt mình rồi, nghĩa là đã hả được mối thù con trai mình năm xưa bị tiên đoán là sẽ chết đuối do bị dây thừng của thuyền buôn cuốn phải. Nhưng sau đó thì sao?
Quyết Ánh Song, trong đêm tân hôn đã vung trâm cài lên đấy, nhưng sau đó thì sao?
Có những mối huyết thù mà quá khó để thốt lên những lời răn dạy đạo đức.Và khi vai đã quàng tấn bi kịch lên rồi, liệu bàn tay có thể rũ bỏ chăng?
Bi oán đến khó tin, và luôn đầy sóng gió. Để cuối cùng kẻ bị lưu đày người lang thang khắp chốn. Rồi họ có tìm lại được nhau, hay kết thúc sẽ vẫn là bi kịch?
Nomiya





