Những thất bại tại La Liga trong những vòng đâúg gần đây không làm các CĐV của sân Sanchez Pizjuan đánh mất niềm tin vào Sevilla ở Cúp Nhà Vua. Họ đã từng hạ gục Barcelona và Deportivo ở vòng 16 đội và tứ kết.
Đội hình ra sân của Sevilla ra sân ở trận này có khá nhiều sứt mẻ khi trung vệ Konko bị chấn thương vào cuối tuần trước tại La Liga. Tiền đạo Kanoute không có thể lực tốt nhất và chỉ được vào sân ở cuối hiệp 2. Trong khi đó, dường như chiếc thẻ đỏ của Negredo ở La Liga cuối tuần cũng khiến HLV Jimenez không yên tâm để anh ra sân trước Getafe.
Thi đấu với một hàng thủ khủng hoảng với sự thiếu vắng Stankevicius, Konko, Dragutinovic, Squillaci cộng với việc chỉ cắm một mình tiền đạo Luis Fabiano đã khiến lối chơi của Sevilla có phần co cụm trước Getafe.
HLV Jimenez đã bị truất quyền chỉ đạo ở giữa hiệp 1 do trọng tài Gonzalez chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo Boateng sau pha phạm lỗi củi chỏ vào tiền vệ Perroti của Sevilla. Mất đi người chèo lái con thuyền Sevilla, đội khách phải hứng chịu nhiều đợt tấn công bên phía Getafe từ những con sóng mang tên Soldado và Manu.
Phần lớn thời gian kiểm soát bóng thuộc về Getafe và những cơ hội đội nhà tạo ra đã được đền đáp bằng pha mở tỉ số của Soldado sau pha phối hợp với hậu vệ trái Mané khi hiệp 2 bắt đầu được 7 phút.
Áp lực tấn công tiếp tục được gia tăng lên phía cầu môn của Sevilla nhưng thật không may cho Getafe bởi thủ thành Paplop đã có một trận đấu xuất thần. Những cơ hội do Soldado và Léon tạo ra đều lần lượt bị từ chối bởi đôi tay của Paplop.
Trong 10 phút cuối của trận đấu, Getafe đã chơi với 4 tiền đạo thực sự với những Soldado, Manu, Parejo và Léon. Tuy nhiên, những sự thay đổi bổ sung cho hàng thủ của Sevilla khi tung Duscher và Fazio vào sân đã khiến Getafe không thể có được bàn thắng thứ 2 để san bằng cách biệt ở lượt đi.
Getafe đã trình diễn một lối chơi đầy quyết tâm với rất nhiều cơ hội được tạo ra nhưng khâu dứt điểm chính là tử huyệt của thầy trò HLV Michel. Sevilla đã trở lại chơi trận chung kết Cúp Nhà Vua sau 3 năm vắng bóng.
Hi vọng được 3 lần chơi trận chung kết Cúp Nhà Vua của Getafe đã không trở thành hiện thực. Trước đó, họ thất thủ trước Sevilla và Valencia lần lượt ở 2 trận chung kết mùa 2006/07 và 2007/08. Vào lúc này, nhiều khả năng Getafe sẽ giành được huy chương đồng Cúp Nhà Vua bởi ở trận bán kết còn lại, gần như chắc chắn Racing khó có thể rút ngắn khoảng cách thua 4 bàn trước Atletico ở lượt đi.
Đội hình thi đấu 2 đội:
Getafe: Ustari; Miguel Torres (Cortés, min.46), "Cata" Díaz, Rafa (Miku, min.83), Mané; Boateng, Casquero; Pedro Léon, Parejo (Albín, min. 71) Manu del Moral; Soldado.
Sevilla: Palop; Adriano, Escudé, Juan Cala, Fernando Navarro; Zokora, Romaric (Duscher, min. 60); Jesús Navas, Renato, Perotti (Fazio, min. 90); Luis Fabiano (Kanouté, min. 79).
Vào đêm nay sẽ diễn ra trận bán kết còn lại của Cúp Nhà Vua TBN. Chưa lúc nào nhiệm vụ của Atletico lại dễ dàng như vậy khi ở lượt đi họ đã đánh bại Racing 4-0. Đây sẽ là một màn tập dượt cho thầy trò HLV Quique Flores và rất có thể Aguero sẽ được cho nghỉ.
Về phía Racing, tài năng trẻ đang được CLB Real Madrid săn đón, Canales sẽ tiếp tục có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Racing sẽ có được chiến thắng trước Atletico nhưng chắc chắn sẽ không thể san lấp khoảng cách 4 bàn và đội bóng sọc đỏ trắng sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết trước Sevilla.
Trước khi trận bán kết này diễn ra, HLV Portugal của Racing đã công khai chỉ trích trọng tài khi luôn đưa ra những kết quả bất lợi cho Racing khi đối đầu với Atletico Madrid. 2 quả penalty trong trận bán kết lượt đi và bị thổi ép trong trận hòa 1-1 tại La Liga cuối tuần trước là những dẫn chứng cho sự tức giận của ban lãnh đạo Racing trước khi trận bán kết này diễn ra.
Chính Nghĩa