Trước khi có mặt tại St. Louis để tham dự giải All-Star (một giải biểu diễn), nhà ĐKVĐ Wimbledon, Serena Williams đã vinh dự được mời tới Nhà trắng để gặp gỡ và tiếp chuyện với tổng thống Mỹ Barack Obama. Cô là VĐV thể thao thứ 2 được ông Obama tiếp chuyện trong tuần qua.
Phát biểu sau khi có một buổi viếng thăm nhà trắng, Serena cho biết: “Thật tuyệt vời, tôi không tin đây là sự thực. Tôi yêu ông Obama. Ông ấy là một con người vĩ đại. Obama thân thiện và giản dị hơn các bạn nghĩ. Tôi thấy ông ấy nhìn chiếc giầy của tôi, đó là điều cho đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy sung sướng”.
“Ông ấy bất ngờ hỏi tôi: “Tôi có thể đi thử chiếc giày của cô không?” Tôi mất 2 giây ngạc nhiên rồi cười phá lên theo Obama. Đó là một câu nói đùa dí dỏm của ông ấy. Obama cho rằng với một VĐV thể thao chuyên nghiệp như tôi không nên sử dụng giày cao gót (Serena hôm đó đi một đôi guốc cao 5 phân). Điều đó rất nguy hiểm nếu như chẳng may tôi để trẹo chân”.
“Ngài Barack thật là một người tinh tế. Tôi còn may mắn được gặp bà Michelle Obama. Tôi thật không thể ngờ bà ấy lại tuyệt vời đến vậy. Bà Michelle rất vui tính và luôn tươi cười. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao ông Obama luôn tự tin với các quyết định của mình. Tất cả mọi thứ trong nhà của Obama đều đẹp. Lũ trẻ của ông ấy, và cả… con chó của ông ấy nữa”.
Việt Anh