Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter đã nói với ngôi sao của Đội tuyển Anh rằng ông đồng cảm và cảm thông với những gì anh đang gặp phải (Becks bị chấn thương gót chân Achilles), khiến anh không thể còn có cơ hội được góp mặt ở World Cup tại Nam Phi.
Blatter nói rằng ông có thể hiểu được Beckham bây giờ vì chính ông ngày xưa, khi còn là một cầu thủ nghiệp dư cũng mắc phải một chấn thương như vây. Đó là nỗi buồn không dễ gì vượt qua được, và cần phải mất rất nhiều thời gian để quên được nó.
Hi vọng Becks có thể bình phục sớm. Ảnh: Goal.
“Với chấn thương như này, nếu muốn quay trở lại thi đấu thì cần phải tốn khá nhiều thời gian. Và dù cho có thể hồi phục, thì nỗi đau cả về thể chất lẫn tinh thần vẫn còn đó. Thật khó đẻ nguôi ngoai trong một sớm một chiều” Blatter cho biết.
Blatter cũng bày tỏ sự hối tiếc cho Beckham vì thương tích có thể ngăn anh lần thứ tư liên tiếp tham dự World Cup, (nếu có thể) đó sẽ là kỉ lục cho một cầu thủ người Anh, và thay vào các cơn đau mà anh phải nhận trong lúc này. Đây là điều mà chẳng ai muốn nghĩ đến, ngoại trừ những người Beckham.
Chủ tịch FIFA cũng chúc tiền vệ tài hoa này mong chóng hồi phục và nói rằng nếu bóng đá thế giới không còn sự hiện diện của anh thì sẽ mất đi rất nhiều màu sắc.
QuangS