Sebastian Vettel, chàng trai đáng yêu nhất làng F1

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 28 tháng trước 84 lượt xem 1 tin đăng lại

Sebastian Vettel, chang trai dang yeu nhat lang F1

Trong số các ngôi sao tốc độ góp mặt vào hành trình F1 2010 bắt đầu từ Grand Prix Bahrain tối nay, có lẽ ít ai chiếm được nhiều thiện cảm như gương mặt “búng ra sữa” nhưng không hề non nớt mang tên Sebastian Vettel.

Tay đua 22 tuổi đến từ nước Đức không chỉ chinh phục mọi người bằng tài năng thiên bẩm. Hàng loạt những kỷ lục “trẻ nhất trong lịch sử F1” (tay đua trẻ nhất giành pole, ghi điểm, dẫn đầu, về nhất...) mang tên Sebastian Vettel, đã quá đủ chứng minh sức mạnh của nhà Á quân F1 2009. Song ấn tượng thú vị nhất về Vettel phải kể đến nét hồn nhiên và bình dị mà khó ai duy trì được khi đã bước lên hàng “sao”.

Trong khi các đàn anh như Jenson Button làm người ta lóa mắt vì đồ hiệu, Vettel bình thản trả lời về món đồ anh thích chưng diện nhất: “Chiếc mũ lưỡi trai của tôi”. Một ngôi sao cỡ anh phải ở trong căn hộ hạng nhất tại “thiên đường” Monaco? Không, Vettel chọn cho mình một... trang trại bên Thụy Sỹ. “Đây là nơi tốt nhất để tôi tìm cho mình cảm giác yên tĩnh sau những cuộc đua ồn ào”, niềm hi vọng của đội Red Bull lý giải. Năm ngoái, cùng cô bạn gái Hanna đi nghỉ tại Phần Lan, anh chọn xe caravan (xe khách đường dài)

Nhắc đến chuyện yêu đương, Vettel luôn tìm cách giữ cho mình góc riêng tư nhất có thể. Hanna hầu như rất ít xuất hiện trước công chúng, chứ chưa nói đến chuyện tới trường đua F1 dự khán. Và trước sau Vettel chỉ sắt son với Hanna, dù lúc nào cũng có hàng tá người đẹp “xin chết” dưới chân anh.

Những cái tên đầy nữ tính gắn liền với Vettel từ Julie, Kate đến Kate’s Dirty Sister, Luscious Liz hóa ra chỉ là biệt danh anh đặt cho những chiếc xe đua của mình. Thấy bảo thói quen đặt tên này mang tính “mê tín”, giống như việc anh luôn bước vào và bước ra khỏi xe từ bên trái. Cũng có thể nó xuất phát từ chất ngẫu hứng của một chàng trai mới lớn thích đùa. Ngay sau khi giành chiến thắng đầu tay trên đường đua Monza năm 2008, khi được các phóng viên “mớm lời” rằng đó hẳn phải là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời anh, Vettel tỉnh bơ: “Khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời tôi là khi... à lúc đó không có mặt các bạn đâu. Ấy là khi tôi mất… “gin””.

Hồn nhiên và vô tư như vậy nhưng ứng cử viên sáng giá cho ngôi hoàng F1 năm nay vẫn rất bản lĩnh và quyết đoán. Vettel đang là tay đua hiếm hoi không cần người quản lý kè kè ở bên. Sau khi tự mình chinh phục đỉnh Phú Sỹ năm ngoái, anh vừa “hạ” tiếp đỉnh Vesuvius một tháng trước. Được gán cho biệt danh Baby Schumi, anh phản ứng ngay: “Tôi ghét cái tên đó. Có cầu thủ trẻ nào muốn được gọi là Beckenbauer mới hay Matthaus mới? Có tay vợt nào muốn được biết đến như Becker mới? Michael Schumacher từng là thần tượng của tôi. Nhưng nay thì không, anh ấy giờ thành đối thủ của tôi rồi”.

Xin được mượn lời “ông trùm F1” Bernie Ecclestone trên tạp chí Auto Bild Motorsport để thay lời kết về Vettel: “Nếu tôi có thể sáng tạo ra một siêu sao thì Sebastian chính là kết quả. Anh ấy hội đủ những gì F1 cần: một tay đua trẻ tuổi và tài năng - người thông minh nhưng không kiêu ngạo, thân thiện với công chúng và thiện chí với giới truyền thông, một người rất bình dị nhưng cũng vô cùng chuyên nghiệp”.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang