Sẽ là màu da cam!

Xem tin gốc 

Lao Động - 24 tháng trước 14 lượt xem

Se la mau da cam!

Uruguay “rất Nam Mỹ” dù không ai nghĩ họ sẽ là đốm lửa duy nhất còn lại của Nam Mỹ tại vòng bán kết. Đám lửa sẽ bùng cháy hay sẽ chỉ là đốm lửa tàn mà thôi?

Tôi nghĩ, niềm tự hào và kiêu hãnh sẽ giúp Uruguay phát sáng lần cuối ở Nam Phi. Đây là đội bóng thực sự “lớn lên cùng World Cup” từ trận hòa Pháp đến các trận toàn thắng, vượt qua các đội Á-Phi-Mỹ với các phong cách bóng đá rất khác nhau. Vì thế, họ sẽ chả ngán bất cứ một lối chơi nào. Chưa quật đổ các gã khổng lồ, nhưng các kinh nghiệm vượt qua Mexico, Hàn Quốc và Ghana đều trong tình thế sinh tử, chứng tỏ Uruguay có một sức sống quyết liệt đến mức nào.

Forlan không trong top đắt giá nhất, nhưng chắc chắn thuộc top các cầu thủ hay nhất, thành công nhất VCK này. Anh là nhà thiết kế và kỹ sư thi công các chiến thắng với tài năng đa dạng, có tầm bao quát bình tĩnh và khả năng bẻ ngoặt trận đấu. Mất Suarez, nhưng sức trẻ Uruguay còn Cavani, Abreu và Fernandez cùng hàng tiền vệ và hậu vệ rất thâm hậu và lỳ lợm: Lugano, Victorino, Gargano và Peirera, trong khi thủ môn Muslera đang thăng hoa thành thủ môn thành công nhất, cản hai cú penalty và mới thủng lưới hai lần trong các trận đấu chính thức.

Cái nguy hiểm của Uruguay là họ rất đều và chắc ở cả ba tuyến. Họ chơi bốc, nhưng tỉnh. Hàng công không khiến đối phương hoảng sợ, nhưng đủ sức tung các đòn hủy diệt bất ngờ bắng sút phạt, tạt cánh hay ập vào trung lộ. Thể lực không quá sung mãnh như Brazil, kỹ thuật không siêu như Argentina, nhưng ở cả hai mặt này họ không thua sút các đội Châu Âu còn lại bao xa. Tất nhiên, HLV Tabarez sẽ rất thận trọng với Hà Lan, vì đội này từng quật đổ Barzil một cách ngoạn mục.

Không “bị” đánh giá cao và kỳ vọng nhiều, nên họ sẽ không rơi vào hoảng loạn hay kiêu căng. Uruguay sẽ khiêm tốn tiếp Hà Lan, bình tĩnh hóa giải các đòn đánh và bám riết các danh thủ hàng công của đối phương và sẽ tận dụng tối đa các cơ hội nhỏ nhất. Chỉ khi đánh lén, biệt kích mà thành công thì họ mới tử thủ từ 1/3 sân và khi đó chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào”!

Hà Lan chưa đạt đỉnh cao phong độ và hình ảnh nhà vô địch của họ còn thiếu nhiều mảnh ghép. Tuy nhiên, hồ sơ VCK của Hà Lan lại chói sáng nhất trong 4 đội còn lại toàn thắng 5 trận, ghi 9 bàn thủng lưới có 3 bàn. Trên đường đi, Hà Lan để lại bộ sưu tập “xác ướp” rất ấn tượng Đan Mạch, Nhật, Cameroon, Slovakia và ứng viên số 1 Brazil. Cái cách họ quật đổ đội quân “bất khả chiến bại” của Dunga cho thấy HLV Marwijk đúng là một già cáo sa mạc và khung thành Stekelenburg có chất thép. Cơn lốc Hà Lan cứ bốc lên từ từ qua từng trận đấu. Trước một đối thủ mạnh hơn thì họ lại chơi hay hơn.

Hàng hậu vệ với Heittinga, Ooijer, Wiel không mạnh nhất thế giới, nhưng các tiền vệ như Bronkhorst hay Bommel, De Jong cũng là các hậu vệ bẩm sinh có thể hỗ trợ hàng thủ hiệu quả. Theo mũi tên về phía trước, Sneijder là linh hồn của đội và một mũi tấn công đáng sợ nhất. Vị trí tiền vệ và vai trò thủ lĩnh của anh còn hiệu quả hơn cả Forlan. Affelay và Van der Vaart lại thừa tố chất tiền đạo. Vì thế, tuyến giữa da cam thuộc loại sinh động nhất. Nhịp lên - xuống của cơn lốc xuất phát từ đây.

Giống như Torres của Tây Ban Nha, Van Persie chưa làm nên trò trống gì ngoài việc thu hút hàng thủ đối phương. Bù vào đó, Hà Lan có một Robben biến hóa và tinh quái, một mình anh là cái mũi dùi chọc ngoáy liên tục làm điên đảo cả bức tường hậu vệ của Brazil. Vây Robben thì mất ít nhất 2 cầu thủ. Hở ra thì cái chân trái của anh ta sẵn sàng vung đòn sát thủ bất ngờ. Kuyt và Babel là những tay kỳ cựu, còn Elia là ngọn gió mát đầu ngày.

Hà Lan lần này cũng giống Tây Ban Nha, rũ bỏ được cái dớp sáng thắng tưng bừng, chiều thua cay đắng. Vì vậy, tôi đoán Hà lan sẽ chơi thận trọng, hạn chế sự bốc đồng. Họ sẽ coi việc làm chủ khu giữa sân là chiếc đũa chỉ huy áp đặt lối chơi kỹ thuật và huy động tổng lực tấn công theo từng cao trào. Họ sẽ buộc đối phương phải tập trung phong tỏa Robben và xoay chuyển tình thế từ các vị trí khác. Nếu tìm ra cách khống chế vai trò nhạc trưởng của Forlan thì Hà Lan có thể hóa giải các đòn tấn công của Uruguay không quá vất vả.

Dù sao, gặp Uruguay cũng là một lợi thế cho Hà Lan; dễ hơn phải gặp Đức hay Tây Ban Nha nhiều. Cơ hội của lốc da cam khá lớn, 56% chiến thắng được trao cho Sneijder và đồng đội.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang