Nhưng có vẻ như trong hoàn cảnh khó khăn ấy, các cầu thủ xích lại gần nhau hơn để chiến đấu vì màu cờ sắc áo. HLV Nhan Thiện Nhân trong những lần trao đổi trước đây cũng thừa nhận rằng, sức mạnh tinh thần là vũ khí lớn nhất của An Giang trong mùa giải mới. Chính sự đoàn kết, gắn bó ấy mà An Giang luôn chiến đấu với tinh thần cao nhất. Điều đó đã giúp cho họ bước đầu thành công khi bất ngờ nằm ở nhóm có khả năng thăng hạng sau 5 vòng đấu.
HLV Nhan Thiện Nhân đang dẫn dắt các cầu thủ An Giang thi đấu khá thành công – Ảnh: Đức Cường
Với kết quả khởi đầu như mơ ấy, NHM bóng đá An Giang dường như thêm một lần nữa mơ mộng về một cuộc “đảo chính” thú vị ở cuối mùa giải như từng xảy ra cách đây 3 mùa, khi thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân đặt chân đến trận play-off. Rõ ràng, giấc mơ ấy không phải không có thực, bởi hạng Nhất cũng đã từng chứng kiến những đội bóng bị đánh giá yếu nhưng lại gây ngạc nhiên khi mùa giải kết thúc. Bên cạnh chính An Giang. Huda Huế là ví dụ điển hình khi từng dự play-off rồi cầm vé lên chuyên ở mùa giải 2006, dù trong tay HLV Đoàn Phùng lúc đó chỉ là một lứa cầu thủ mới dự giải Hội khỏe Phù Đổng.
Thành tích bước đầu khả quan ấy có thể giúp NHM An Giang mơ mộng, nhưng còn quá sớm để khẳng định vai trò “kẻ phá bĩnh” của thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân ở mùa giải này. Bởi những đối thủ mà An Giang đối mặt vừa qua không phải là những đội bóng hàng đầu của hạng Nhất năm nay. Chỉ khi đứng vững trước những đối thủ cứng cựa như HN ACB, SQC Bình Định, Than Quảng Ninh, Huda Huế… thì vai trò ấy mới được khẳng định.