3.060 đơn vị máu trong 1 ngày
Đến 6h chiều cùng ngày, hội Xuân hồng kết thúc, với số lượng người tham gia lên tới 6.200 người và thu được 3.060 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu so với dự kiến ban đầu (3.000 đơn vị máu). Đây thực sự là ngày hội của tình yêu thương, lòng nhân ái, tôn vinh nghĩa cử cao đẹp đối với cộng đồng.
Khác với Xuân hồng lần 1 và lần 2, lễ hội Xuân hồng 2010 với thông điệp “Sẻ giọt máu đào, trao niềm hy vọng” kéo dài từ ngày 22.2 đến hết 13.3 (6.3 là ngày hội chính). Ban tổ chức dự kiến cả kỳ lễ hội sẽ có khoảng 10.000 người hưởng ứng, với mục tiêu thu được 7.000 đơn vị máu. PGS-TS Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện HH&TM TƯ - cho biết: “Xuất phát từ tình trạng thiếu máu cho cấp cứu và điều trị sau nghỉ Tết Nguyên đán, lễ hội Xuân hồng lần ba đã được tổ chức.
Ngay từ khi phát động đã có hàng trăm cá nhân, cơ quan, đơn vị tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành trong cả nước hưởng ứng như: TPHCM, Bắc Giang, Ninh Bình, Quảng Trị... tạo nên nét văn hóa đẹp trong những ngày đầu xuân”. Ngay từ sáng sớm, nhiều bạn trẻ nô nức về đây tụ hội để góp những giọt máu yêu thương. Cái nắng buổi trưa khiến mồ hôi lăn dài trên má, nhưng nhìn họ vẫn ánh lên niềm vui háo hức.
Tại lễ hội, ban tổ chức đặc biệt tập trung tạo ra một không gian văn hóa đặc sắc hướng tới kỷ niệm đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội cùng với chuỗi chương trình xuân ấn tượng mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3. Cũng trong lễ hội, nhiều kỷ lục đã được xác lập như biểu tượng chiếc bánh chưng, bánh giầy khổng lồ cao 3m; kỷ lục về chiếc khăn len dài nhất (51,2m) được đan bởi nhiều người nhất.
Bạn Hoàng Thị Hồng Hạnh - SV ĐH Hà Nội thuộc chi hội mùng 7 tháng 4 - hào hứng kể về kỷ niệm với chiếc khăn dài kỷ lục: “Chiếc khăn len ấp ủ bao nghĩa tình ấm áp mà chúng tôi muốn gửi đến những người bệnh. Các hội viên trong hội đều tranh thủ hết mình để có cơ hội góp tình yêu thương qua những đường len xinh xắn. Tôi may mắn là đã có cơ hội tham gia đan khăn trong khoảng thời gian 30 phút chung tay đoàn kết làm một việc có ích cho xã hội”.
“Trao niềm hy vọng” cho bệnh nhân nghèo
Phong trào vận động hiến máu nhân đạo được phát động và tổ chức trên quy mô toàn quốc trong vòng 15 năm qua. Tình trạng thiếu máu cho điều trị ở nước ta dự báo sẽ được khắc phục vào năm 2020 khi đạt được kết quả mỗi năm có 2% dân số tham gia hiến máu và 100% lượng máu thu được là từ những người HMTN.
TS Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng ban chỉ đạo QG vận động HMTN - nhấn mạnh tại lễ khai mạc: “Máu đang là cứu tinh cho rất nhiều bệnh nhi và người nghèo không may lâm nạn. Để máu không còn là nỗi lo, chúng ta cần rất nhiều những trái tim tình nguyện cứu người đáp ứng kịp thời cho công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh”.
Cũng với ý nghĩa nhân văn đó, thông điệp: “Sẻ giọt máu đào - trao niềm hy vọng” đang ngày càng đem đến cho bệnh nhân nghèo nhiều niềm vui và cơ hội sống. Chúng ta vô cùng biết ơn những nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng đó.
Tình người nồng ấm trong một lần đến thăm các bệnh nhân ở BV Bạch Mai đã khiến hai chị em Trần Thị Ngọc Ánh - ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp gắn bó với hoạt động nhân đạo này ngay từ khi còn là SV năm thứ nhất. “Nếu ai đó nghĩ, cho máu đi là một thiệt thòi thì các bạn đã sai lầm. Rồi một ngày nào đó, bạn và người thân của bạn cũng sẽ cần đến máu. Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình...”.
Lễ hội Xuân hồng lần 3 - 2010 cùng với Xuân hồng lần 1 và 2 đã tạo được những thành công lớn trong việc cung cấp kịp thời máu điều trị cho người bệnh, dần thay đổi nhận thức và tâm lý e ngại tham gia hiến máu dịp đầu năm mới. Đây thực sự là lễ hội của lòng nhân ái toàn dân tộc.