9h30 hôm qua, thi thể thứ 12 trong vụ sạt lở núi Nước Vin là anh Trương Văn Dũng (49 tuổi, trú thôn Khánh Thịnh, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đã được tìm thấy. Nạn nhân thứ 13 bị chôn vùi ở núi Nước Vin là Vũ Minh Vương (18 tuổi) đang được lực lượng tìm kiếm khẩn trương đào bới.
Đưa thi thể 9 phu vàng về Thanh Hóa chôn cất
Ông Nguyễn Thành Vân, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, cho biết, hiện hai chiếc xe múc chưa thể tiếp cận hiện trường được vì phải vừa mở đường sát bờ suối Nước Vin vừa tiến vào hiện trường nơi núi Nước Vin đổ sập.
Sáng nay, Đất Việt có mặt tại Khoa Hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam nắm tình hình sức khỏe của phu vàng Đỗ Thế Hưng (26 tuổi, trú thôn Ninh Lâm, may mắn thoát chết.
Hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho thấy, anh Hưng nhập viện lúc 13h ngày 6/11, được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Trà My, trong tình trạng lơ mơ, huyết áp thấp, chấn thương rất nặng. Toàn bộ vùng ngực, tay chân bị sưng phù lên, tụ máu, nứt sọ não bên phải. Những lúc tỉnh, Hưng vẫn nói chuyện được, vẫn nhận ra cha mình là ông Đỗ Thế Thảo đang ngồi bên nắm chặt tay mình.
Ông Đỗ Thế Thảo mới vào tới Tam Kỳ chiều 7/11, đau đớn nói: “Cháu Hưng và anh em ở xóm Ninh Lâm vào Quảng Nam làm thuê được 20 ngày thì tai họa ấp xuống. Anh em tụi nó nói là rủ nhau dẫn vào Quảng Nam đi làm thuê kiếm tiền tìm về quê ăn Tết, chứ tôi đâu có biết vào đây đào vàng chui lủi rồi lãnh hậu quả đau lòng như thế này. Hưng là con trai đầu của gia đình, chưa vợ. Nghe tin con bị nạn, ngay trong đêm 5/11, mẹ nó đi vay mượn cho tôi gần 10 triệu đồng để mang vào cứu chữa cho con”.
Ông Thảo nước mắt lăn dài trên đôi ngò má chai sạm vì nghèo khổ, nói như trách con: “Nhà mình đói nghèo đã rồi, răng (sao) con bỏ cha mẹ, các em mà đi vào đây đào vàng thuê rồi đến nông nổi này hả con. Nghe con bị núi chôn vùi, mẹ con ở nhà khóc hết nước mắt, ngất lên ngất xuống con biết không?”.
Với vô số vết thương trên cơ thể, trên gương mặt của Hưng vẫn còn in đậm nỗi kinh hoàng. “Lúc đó khoảng 22h, tôi vừa từ dưới suối lên lán trại, nghe tiếng kêu thất thanh của hàng chục người của ba lán trại, được một, hai phút rồi bỗng dưng tắt lịm. Bất ngờ, đất đá đổ sập xuống, tôi cũng bị chôn vùi tới cổ. Đang kêu cứu, ngẩng đầu lên đã thấy ba lán trại đổ vụn. Nhìn xung quanh, tôi thấy khoảng 5 hay 6 người đang trồi sụp khóc cầu cứu rùng rợn cả núi rừng. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong bệnh viện này”.
Trong sáng nay, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Bắc Trà My, cùng ban ngành liên quan hành khám nghiệm xong tử thi của 9 phu vàng ở Thanh Hóa để củng cố hồ sơ cho công tác điều tra, bàn giao 9 thi thể lại cho người nhà để chở về quê nhà chôn cất ngay trong sáng cùng ngày.
Tại ngôi nhà của vợ chồng nạn nhân Đỗ Phùng Quang và Trương Thị Anh (thôn Khánh Thịnh, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), không khí khăn tang vẫn bao trùm cả thôn. Ông Vũ Văn Lợi (42 tuổi) cha của nạn nhân Vũ Minh Vương đến nay vẫn chưa tìm thấy xác,khóc như xé lòng: “Biết thằng Vương chết thảm thương chưa tìm thấy xác thể này, 10 năm trước tôi không bao giờ bỏ rơi bốn mẹ con tụi nó. Tôi có lỗi với nó rồi bà con ơi”.
Vương là con trai út của ông Lợi, cách đây mười năm, ông Lợi chia tay bốn mẹ con Vương để theo người đàn bà khác, khi ấy Vương mới 8 tuổi đầu.
Thảm họa được báo trước?
Trưa 7/11, có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm 13 phu vàng bị chôn vùi trong đất đá, Ông Lê Phước Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, thừa nhận, chính quyền địa phương gần như bất lực trước tình trạng khai thác vàng trái phép tại đây.
Những người lãnh đạo cao nhất ở địa phương này cũng cho biết, sau vụ sập núi Nước Vin làm chết 13 người, 7 người bị thương, khu vực núi Nước Vin sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn để cứu khu vực này không bị “vàng tặc” tiếp tục tấn công.
Một cán bộ trong ngành công an huyện Phú Ninh, chuyên truy quét “vàng tặc” tại núi Nước Vin, cho hay, vào những năm 1992 khu vực này đã có hàng chục hầm được “vàng tặc” khoét sâu vào trong lòng núi dài 1 km. Như vậy, khả năng chỉ cần một trận mưa to là nguy cơ núi Nước Vin sạt lở như vừa rồi đã được cảnh báo cách đây hơn 10 năm.
Cũng vào thời điểm này năm 2008, sau một trận mưa bão, 6 phu vàng ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh khiêng vác đồ nghề đào vàng lên dựng lán trại ngay đồi núi Thánh Giá để khoét núi tìm vàng, bất ngờ núi lở chôn vùi nguyên láng trại làm chết cả 6 người.
