Scolari những ngày còn ở Chelsea (Ảnh: Reuters) 12 tháng trước, không ai nghi ngờ khả năng của Phil Scolari khi ông được chỉ định vị trí HLV trưởng của Chelsea. Thế nhưng, bên ngoài sân đấu, những cơn sóng ngầm vẫn nổi lên, đẩy bật ông ra khỏi xứ sở sương mù. Tâm sự trên The Sun, Big Phil kể rằng tại sân tập chính của Chelsea tại Cobham, nhiều cầu thủ không hài lòng với tiếng Anh kém của ông, và bắt đầu tỏ thái độ chống đối. Nhiều người vốn thần tượng Mourinho nên luôn tìm cách kéo ông thầy người Ý quay lại. Căng thẳng bắt đầu từ việc một số cầu thủ phản đối giáo án tập luyện của Scolari cũng như thái độ dễ dãi của ông trong cách quản quân. Sau đó, các chiến thuật đưa ra trước trận đấu cũng bị bỏ ngoài tai. Dần dần, vị HLV rơi vào cơn khủng hoảng lòng tin từ các cầu thủ. Kết cục là sau 7 tháng cầm quân, ông phải ngậm ngùi ra đi. Khi được hỏi về quãng thời gian khó khăn của ông ở sân Stamford Bridge, Scolari buộc tội Didier Drogba, Michael Ballack và Petr Cech đã đâm thầy sau lưng, và gây ra “cuộc tạo phản trong phòng thay đồ”. Scolari tâm sự: “Ông chủ trong bóng đá hiện đại là các cầu thủ. Họ mới là người quyết định mọi việc. Dù anh có là HLV của các đội bóng hàng đầu Châu Âu đi chăng nữa, thì cái uy đó cũng không đủ để các cầu thủ sợ anh. Cứ nghĩ thử xem, ban lãnh đạo sẽ sa thải ai? Các ngôi sao có thu nhập 4 tới 9 triệu euro một năm, với hợp đồng tới 5 năm, hay là HLV quèn? Dĩ nhiên kẻ bị ‘trảm’ đầu tiên là HLV rồi. Và thế là các cầu thủ ngày càng ‘được đằng chân, lân đằng đầu’, làm mọi điều họ muốn. Đó cũng chính là điều tôi gặp phải ở Chelsea. Drogba, Ballack và Cech không chịu nghe lời tôi”. Scolari cho rằng bộ ba này đã tìm cách thoái thác lời yêu cầu từ HLV bằng lý do chấn thương: “Drogba kêu anh ta bị giập cơ và đòi nghỉ hai tháng ở Cannes. Còn Ballack kêu đau ở gót chân, rồi anh ta bay về Cologne ‘dưỡng thương’. Với Cech lại là chuyện khác. Anh ta có một HLV riêng cho mình, và tôi phản đối điều này. HLV thủ môn phải tập với tất cả thủ môn chứ không thể chỉ phục vụ cho một cá nhân. Thế là cậu ta bực bội và bắt đầu đối xử lạnh nhạt với tôi. Sự chống đối thể hiện rõ nhất trong phòng thay đồ. Cuối cùng, họ làm đơn lên ban lãnh đạo và tôi bị sa thải. Các fan của Bunyodkor chào đón Big Phil tới giải vô địch Uzbekistan (Ảnh: AP) Trong tháng này, Scolari sẽ tiếp quản CLB vô địch Uzbekistan - Bunyodkor - nói rằng ông sẽ không bao giờ quay lại nước Anh, một phần cũng vì mức thuế đánh tới 50% thu nhập. Theo ông, đây cũng chính là lý do mà Premier League khó mời gọi được các ngôi sao hàng đầu. “Thay vì trả khoản tiền 1 triệu euro cho một cầu thủ, các CLB của Anh sẽ phải chi tới 2 triệu euro. Ở Tây Ban Nha, mức thuế chỉ là 20%, còn Thổ Nhĩ Kỳ còn thấp hơn: 12%”.
