Trong cuộc đại chiến tại sân Stamford Bridge, Chelsea chơi sáng sủa hơn. Họ có được bàn mở tỷ số sau pha đá phản của Djourou. Tuy nhiên, hai bàn thắng của Van Persie trong hiệp hai đã làm thay đổi tất cả. Trong số hai pha làm bàn của chân sút người Hà Lan, gây tranh cãi nhất là bàn gỡ hòa 1-1. Persie dứt điểm trong tư thế việt vị nhưng trọng tài không phát hiện ra.
"Từ khi đến Chelsea đến giờ tôi chưa bao giờ than phiền về trọng tài, nhưng hôm nay thì khác", Felipe Scolari bực tức. "Tôi không muốn Mike Dean phải làm điều gì đó khác thường, chỉ đơn giản là hãy ngồi trước tivi, xem lại sai lầm và nói lời xin lỗi. Lời xin lỗi ấy phải dành cho hai đội, chứ không riêng chúng tôi".
"Arsenal có bàn thắng khi Persie đứng dưới cầu thủ của chúng tôi đến cả mét. Nhưng, ở tình huống tương tự trong hiệp một, cũng chính vị trọng tài biên này lại phất cờ dù thực tế là Kalou của chúng tôi chưa hề việt vị".
"Các trọng tài đã mắc sai lầm. Tôi không tiếc gì ba điểm nhưng tôi chỉ muốn họ phải nói lời xin lỗi. Sai lầm của họ đã khiến chúng tôi cảm thấy khó chơi. Nhiều vị trí bị phân tán tư tưởng nên không thể thi đấu tốt sau bàn gỡ hòa ấy. Có thể nói, chính tình huống này đã hại chết đội bóng của tôi, hôm nay".
Đây là trận thua thứ hai của Chelsea trên sân nhà mùa hiện tại. Tối nay, nếu Liverpool có điểm trước West Ham, ngôi đầu của "The Blues" sẽ mất.
Doãn Mạnh tổng hợp